Luật sư nọ đang chuẩn bị cho Giáng sinh thì có điện thoại, bên kia giọng bực bội của một phụ nữ:
– Tôi muốn kiện lão hàng xóm!
– Sao vậy?
– Ông ta bảo tôi giống con hà mã.
– Chuyện xảy ra khi nào?
– Bảy năm trước!
– Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới đi kiện?
– Hôm qua cháu tôi chở tôi vào vườn thú chơi nên tôi mới trông thấy con hà mã.
Trương Tửu (Gò Vấp, VN- email)
BẢO HUÂN
Quà quý
Bạn của bố đến chơi, bé Ted ra chào và lí nhí:
– Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem mỗi ngày…
– Cháu thổi giỏi đến thế cơ à?
– Không ạ. Nhưng các bác hàng xóm tặng cháu $10/tuần nếu cháu không thổi nữa ạ.
Jakie Đặng (Brookline Village-MA)
Tìm không ra
Hai người bạn gặp nhau. Một chàng than:
– Noel này hao quá mày ạ. Con “ghệ” đòi cái túi Louis Vuitton. Toi $1,700. Mày tặng nó cái gì?
– Tao tặng nó cái nhẫn kim cương bự chảng.
– Nó đòi hả?
– Không, nó muốn chiếc xe hơi.
– Mua xe còn rẻ hơn!
– Nhưng tìm không ra xe giả!
Trang Nguyễn (Baltimore-MD)
Làm từ thiện
Hai bà đi lễ, gặp nhau ở nhà thờ. Họ kể nhau chuyện làm từ thiện theo khuyến khích của Cha Xứ. Rồi bà nọ hỏi:
– Hôm nay bà có làm việc thiện chưa?
– Rồi. Sáng nay tôi cho một kẻ vô công rỗi nghề $200!
– Chị rộng rãi quá nhỉ. Thế chồng bà có nói gì không?
– Ổng nói “Cảm ơn”.
Lãn Ông (Houston-TX, lượm lặt)
BẢO HUÂN