Vai mang bị bạc kè kè
Nói quấy nói quá, chúng nghe ầm ầm
Câu ca dao trên nói lên một thực trạng của xã hội xưa nay, có lẽ không chỉ ở Việt Nam, mọi giá trị đều bị đồng tiền chi phối. Ðúng sai hoặc trắng đen, nói kiểu nào cũng được nếu có (nhiều) tiền. Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra mới đây ở bên Anh muốn suy diễn kiểu nào cũng khó.
Ehsan Abdulaziz là một triệu phú Ả Rập sống ở Luân Ðôn. Năm nay 46 tuổi! Phải nó rõ số tuổi vì liên quan chặt chẽ đến nội dung câu chuyện; thực ra là một vụ án (hình sự). Vào một đêm khoảng đầu Tháng Tám vừa qua, Ehsan đến chơi ở Cirque le Soir, là một nightclub dành cho giới đại gia Luân Ðôn. Nơi đây có đủ thứ giải trí; nếu không phải đại gia loại xịn thì tường ở nhà chắc đổ lẹ! Chẳng hạn, nội chuyện trả tiền bàn không thôi đã là 1 nghìn Bảng Anh một đêm; chưa tính tiền rượu bia và những thứ khác. Hôm đó, Ehsan làm quen với 2 cô gái; một cô 24 tuổi còn cô kia vừa được 18. Ðến khuya thì Ehsan rủ cả hai cô về nhà mình. Ehsan để cô 18 nằm ngoài phòng khách còn cô kia thì theo ông vào trong phòng ngủ chơi cờ. Câu chuyện đến ngang đó thì bị… chẻ làm hai phiên bản.
Bản đầu tiên do cô 18 tuổi kể tiếp với… cảnh sát. Khoảng gần sáng, cô đang ngủ thì chợt thức giấc vì bị ông Ehsan đang đè trên người; miệng thì cố hôn lên môi cô còn con… ong đang tìm đường đi lối về. Cô vội la ông làm chi rứa thì Ehsan nói nhỏ không can chi mô! Cô vội vùng dậy chạy vô phòng ngủ cố thức cô bạn của mình nhưng không được. Cô kia thức chiếu tướng cả đêm nên giờ đó mắt mở không ra. Cô liền bỏ chạy ra ngoài gọi điện thoại cho 2 người bạn khác rồi báo cảnh sát. Nghe giọng vừa dễ thương vừa thơ ngây của thiếu nữ vừa tròn 18, cảnh sát tin ngay và đưa cô đi khám nghiệm. Họ tìm được tinh dịch của ông Ehsan nằm trong người cô. Vậy là ông Ehsan vô bót sáng sớm hôm đó.
Phiên bản thứ hai, do ông Ehsan khai trước tòa. Lúc đó, mới vừa xong một ván khác với cô 24, ông liếc ngoài cửa sổ, mắt nhắm mắt mở không biết đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Tự nhiên thấy khát nước, ông lò mò xuống bếp thì đụng phải cô 18 đang nằm trong phòng khách. Ông té xuống mới biết cô đang nằm… ngửa giữa thảm. Giây phút ấy, con ong vẫn đang còn thèm mật, nên vòi của nó đâm ngay… xuống… vô… trong! Ông thề là khi ấy ông có mặc quần… lót (nên có thể bật ra)! Ông vội nhỏm dậy nhưng “em thì thầm ngày đó thương anh” rồi với tay vít cổ ông xuống, còn tay kia kéo tay ông nhét vô trong… người(?). Tay ông, là cái tay ông dùng đánh cờ, lúc ấy vẫn chưa… lau sạch nên chắc là có dính ít nhiều hai bên “đường đi lối về”. Tuy nhiên, khi ấy có lẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời nên tâm trạng của ông không khác gì của nhạc sĩ Tuấn Khanh:
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành, một chiếc cuối bay xa…
Ông bèn bảo cô có muốn ngủ nữa thì để ông lấy thêm cái áo thun mà mặc. Không thì ông gọi xe taxi về. Chẳng biết có phải vì tự ái mà cô vùng chạy vào trong phòng ngủ cố đánh thức cô bạn rồi một mình bỏ ra về.
Công bằng mà nói, với bằng chứng tinh dịch trong người, cảnh sát tin lời cô 18 không phải không có lý. Ngược lại, lời khai của ông Ehsan nghe như trong phim! Nhất là chi tiết té ngã xuyên qua… lá! Ở tuổi 46, sau khi đã chơi cả đêm không biết bao nhiêu ván cờ với cô (24) kia, làm sao ông còn ngạo nghễ như thế được? Hay là đàn ông Ả Rập có bí quyết gì khác mà sách Kama Sutra của người Ấn không nhắc tới? Có lẽ đấy là lý do bồi thẩm đoàn đã tin lời ông, một người đàn ông Ả Rập, và cho trắng án hôm Thứ Ba tuần trước; chỉ sau 30 phút hội luận! Chứ đàn ông khác, như Việt Nam chẳng hạn, ai mà tin nổi? Một lý do khác, cũng rất quan trọng đủ có thể khiến bồi thẩm đoàn quyết định nhanh hơn là cô kia, mới 18 tuổi, đã vào chốn ăn chơi của đại gia thì chả phải loại hiền lành ngây thơ gì. Con gái như thế thì nói mấy ai tin?
Chứ bảo rằng nhờ ông Ehsan là triệu phú thì hoàn toàn sai!
Ehsan Abdulaziz và nightclub Cirque le Soir – NGUỒN PEREZHILTON.COM
HNH – Facebook.com/chuyenkhongdau