Menu Close

Kiếp Đam Mê

Tôi xin người cứ gian dối

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

Ðấy chỉ là lời ca trong một bài hát do nam ca sĩ Duy Quang sáng tác. Trong đó còn có câu “Ôi, tôi ước mong ANH bỏ cuộc vui” bị một số nam ca sĩ sửa thành EM, cho hợp với… giới tính! Kẻo không, hát lên nghe… pê-đê quá! Tuy nhiên, sự “chuyển đổi giới tính” này rất gượng ép vì lời ca là tâm sự của một phụ nữ. Chứ đàn ông con trai, thật sự, đời nào lại van: “Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại”? Cùng lắm, nói “chê tôi khờ dại” là được rồi; hai chữ “thân tôi” chỉ dành cho đàn bà, nhất là con gái! Dù lời ca chỉ là sự suy diễn (tưởng tượng) của một người đàn ông nhưng có lẽ rất đúng tâm lý của nhiều người đàn bà nên bài hát này khá được yêu chuộng suốt mấy chục năm qua. Thực ra, không riêng gì tình yêu, đàn bà còn thích tự lừa dối mình một khi đã đam mê chuyện gì, nhất là… làm đẹp! Chẳng hạn, nhiều người đi chụp ảnh chân dung ở những tiệm chuyên chụp hình rồi… sửa ảnh. Ngắm chân dung của mình qua những tấm hình đã được… photoshop, ai cũng mãn nguyện! Nhiều bà nhiều cô bị đàn ông “cưa đổ” chỉ vì được khen, thường là khen đẹp. Nhiều bà vợ, đi ăn tiệc, nghe chồng khen (qua loa) mình thế này thế kia rất đẹp, không ai bằng, là tin ngay. Trong khi những chuyện khác, ông chồng có nói nghiêm túc, thậm chí còn thề, kiểu gì cũng không tin. Chính vì tâm lý mang tính bản năng ấy mà lâu nay rất nhiều phụ nữ ham đi thi hoa hậu. Trước để tự lừa mình, sau là lừa người khác. Như cuối tuần trước, chị em cả năm châu bon chen đi thi một lúc 2 giải hoa hậu đẳng cấp quốc tế: Hoa hậu Thế giới (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).

Nếu tính theo tuổi, Miss World là chị, sinh trước Miss Universe 1 năm, cách đây 65 năm. Chỉ hơn 1 tuổi nhưng Miss World chừng như đẳng cấp cao hơn cô em; như kiểu Thúy Kiều so với Thúy Vân. Chẳng hạn, có đến 114 chị tham dự Miss World trong khi chỉ có tám chục em ghi danh Miss Universe năm nay. Cả hai giải được tổ chức sát ngày nhau; cô chị hôm 19 còn cô em hôm 20 Tháng Mười hai. Cả mấy chục năm nay, chưa ai nghĩ ra giải Miss gì đó để cho hai chị em tranh nhau ngôi bá chủ hằng năm. Thực ra, về danh xưng, cô em ngon hơn cô chị vì một bên là cả vũ trụ còn bên kia, cô chị, chỉ trên địa cầu này thôi. Dĩ nhiên, trên thực tế, nếu tổ chức thi hoa hậu vũ trụ thì người Trái đất có lẽ sẽ về nhất.

Cuộc thi năm nay, có một chuyện xảy ra với cô em khiến cô này càng mất giá so với cô chị. Thường trong các cuộc thi hoa hậu, giống như những cuộc tranh đua khác, có 3 giải chung kết: Hoa hậu, Á hậu Một, và Á hậu Hai. Cô thứ ba được xướng danh trước. Còn lại hai cô kia, thường đứng nắm chặt tay nhau chờ tên của người… kia được xướng lên: Á hậu Một. Ngay sau đó, cô vừa được xướng danh “Á hậu Một” quay sang ôm cô kia… một cái, rồi cười cười xoay người bước đi. Cô còn lại (thường hay) đứng ôm mặt… khóc; sau đó cười cười khóc khóc tùy tâm trạng! Giải Miss Universe năm nay, người dẫn chương trình, sau khi xướng danh Á hậu Hai, bỏ qua Á hậu Một mà xướng luôn ngôi Hoa hậu thuộc về hoa hậu Colombia. Cô kia, hoa hậu Phi Luật Tân, lặng lẽ nhận bó hoa (an ủi) rồi đứng… xê ra. Sau khi hoa hậu Colombia cười cười mếu mếu vài chục giây thì Steve Harvey, người dẫn chương trình, vội xin lỗi mọi người vì ông nói… lộn. Ông nói lại người trúng giải Hoa hậu là cô Phi Luật Tân.

Ngoài các thí sinh, chắc chắn nhiều chị em phụ nữ khác khắp năm châu cũng đều mong ước được trở thành hoa hậu như cô Phi Luật Tân kia. Có lẽ cũng nhiều chị em các nước đã từng mơ được như cô hoa hậu “hụt” Colombia nọ. Chỉ cần nằm ngủ… mơ thấy mình là hoa hậu cũng sung sướng lắm rồi! Huống gì, được tưởng mình là Miss Universe trong mấy chục giây giữa hàng triệu khán giả khắp hoàn cầu thì càng hạnh phúc lắm lắm! Chắc là, trong thâm tâm, cô hoa hậu Colombia không những không oán trách Steve Harvey mà còn muốn đội ơn ông nữa.

Tôi xin người cứ gian dối…

kiep damme

BẢO HUÂN

HNH