Adele
Adele thật sự là một niềm hy vọng của những ai tôn thờ cội rễ của âm nhạc: âm nhạc chỉ cần hay, không cần ngoại hình, vũ đạo, phục trang. Ngay từ tên album đã giản dị và rất cá nhân: 19, 21, 25, độ tuổi mà cô thực hiện album đó. Chuẩn bị cho album 25 sắp phát hành, bản nhạc Hello được tung ra, bài hát cùng với MV gần như cùng lúc vào ngày 23/10 và Adele thu hút được người nghe lẫn người xem.
Ðã 3 năm kể từ Skyfall và 4 năm kể từ album 21, người ta mới được nghe nhạc mới từ Adele. Sức hút của cô vẫn không có vẻ gì là sút giảm, dù rằng gu nhạc của thế giới có lượn lờ qua nhiều thể loại khác nhau trong thời gian qua. Trong 24 giờ đầu tiên, ca khúc có được 27.7 triệu lượt xem, 48 giờ trôi qua có 50 triệu lượt xem, có giờ có được xem đến 1.6 triệu lượt. Ðến ngày 28 đã có trên 100 triệu lượt và vẫn đang tăng rất nhanh. Lượng người đăng ký vào kênh YouTube của Adele cũng tăng 400,000 trong dịp cuối tuần. MV này đã qua mặt MV Bad Blood của Taylor Swift, vốn thu hút được 20.1 triệu lượt trong 24 tiếng đầu tiên.
MV Hello được nhuộm màu cũ xưa từ đầu chí cuối, bàng bạc nét thời gian dù rằng một số cảnh trong MV lại được quay bằng máy quay tiên tiến nhất hiện nay: IMAX khiến đây là MV đầu tiên có định dạng IMAX.
Trong khi đó, một cái tên có vẻ thời thượng hơn là Justin Bieber tung ra MV mới cho đĩa đơn Sorry có được 20 triệu lượt xem trong vòng 48 giờ đầu tiên, xếp hạng 3 trong năm nay. Trong toàn bộ clip này, Justin không xuất hiện mà chỉ có các vũ công nữ ăn mặc sặc sỡ. YouTube trở thành nguồn không chỉ để xem nhạc mà còn nghe nhạc khá thuận tiện và cập nhật nhanh. Trong thời đại của YouTube, Spotify, Apple Music, người ta liệt kê ra 5 cái tên vẫn có thể khiến người nghe bỏ tiền mua nhạc để được sở hữu nhạc (download trả tiền) thay vì chỉ để nghe nhạc (streaming): Adele, Taylor Swift, Beyonce, Katy Perry và Rihanna, đều là những giọng hát nữ.
Taylor Swift
Ðây là một thời đại của hình ảnh thống trị. Mọi thứ đều được giới thiệu qua video. Nhân ngày sinh nhật đầu tiên của đĩa 1989, Taylor Swift đã có món quà đặc biệt cho fan: cô ghi hình phần biểu diễn mộc mạc bản nhạc “Out of the Woods”. Khung cảnh để Taylor Swift đánh đàn và hát là tại nhà hát Clive Davis thuộc viện bảo tàng Grammy.
Trong clip, cô giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác bài “Out of the Woods”: “Tôi sẽ đàn và hát cho các bạn nghe một bài hát mà tôi viết về một mối quan hệ cũ. Ðó là mối quan hệ mà cảm giác hàng đầu của tôi trong suốt thời gian đó là lo lắng. Mọi thứ rất mong manh, rất tạm bợ. Và tôi luôn đặt câu hỏi, không biết rào cản sắp tới sẽ là gì? Ðiều kế tiếp làm nản lòng nhụt chí là gì? Chúng ta sẽ còn bao nhiêu thời gian trước khi mọi thứ trở nên tệ hại và rồi chia tay? Ðược một tháng không hay chỉ ba ngày?”
Với những ý nghĩa như vậy, phần trình bày của Taylor Swift, được chính cô đệm bằng dương cầm và đó là nhạc cụ duy nhất, khá thuyết phục, khi bài hát được lột bỏ phần nhạc dày dặn trong phòng thu giống như trong đĩa. Dù có thích hay không nhưng 1989 vẫn là một cột mốc trong lịch sử âm nhạc. Album này là một trong năm đĩa có trọn vẹn năm đầu tiên phát hành nằm trong top 10 của Billboard.
David Gilmour
Thị giác giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Pink Floyd, dù rằng hoàn toàn có thể nói nhóm nhạc huyền thoại này là nhạc để nghe. Một chú lợn khổng lồ bay trên không trung, bức tường dài 49 m, cao 11m giữa ban nhạc và khán giả, hệ thống chiếu sáng được thiết kế tỉ mỉ và ấn tượng luôn khiến các buổi diễn của Pink Floyd trở thành màn trình diễn khó quên.
Pink Floyd không thích thực hiện MV mà muốn âm nhạc của họ được thưởng thức trọn vẹn, dù là thính giác hay thị giác, nên hướng nhiều hơn ở thực hiện phim. Họ thực hiện phim The Wall, The Final Cut hoặc các bộ phim ghi lại toàn bộ phần diễn của nhóm như Live at Pompeii hoặc Delicate Sound of Thunder. Có tới 9 bộ phim của nhóm trong khi chỉ có 15 MV trong suốt sự nghiệp.
Nhưng với đĩa nhạc mới, album solo Rattle that lock, David Gilmour, giọng hát chính, tay guitar và sáng tác chính của ban nhạc đã trình làng nhiều MV đi kèm, đầu tiên là bản nhạc cùng tên với album, được thực hiện theo kiểu hoạt hình với rất ít màu sắc, chủ yếu là trắng đen, mô tả quá trình Lucifer biến thành Satan, như chủ đề bản hùng ca Paradise Lost của John Milton, vốn là cảm hứng cho ca khúc này. Kế tiếp, vẫn sử dụng phong cách hoạt hình, kỳ này là cho bản nhạc đậm chất jazz The Girl In The Yellow Dress và đầy màu sắc. Sau đó, MV cho bài Today sử dụng hình ảnh hậu trường của công việc chuẩn bị đi lưu diễn của David và ban nhạc
NV