(tiếp theo)
Có nhiều, rất nhiều điều người nam phải làm cho người nữ, nghe thôi mà phát ngán. Có phải vậy không hỡi chàng trai gà tồ? Nhưng phải chấp nhận thôi khi bạn phải sống ở xã hội văn minh như ở đây chẳng hạn.
Vâng, có rất rất nhiều điều. Xin tạm kể vài điều sau đây -lần trước hình như cũng có kể một số rồi. Xin nghe tiếp:
– Thật là một quang cảnh đẹp mắt khi chàng trai giúp một nàng xinh đẹp mặc áo khoác. Chàng sẽ đứng sau nàng giữ hai vai áo khoác đưa lên để nàng xỏ tay vào. Vậy là đủ lắm rồi, chàng khỏi cài khuy áo cho nàng. Để mặc nàng tự lo lấy, và cũng không cần giúp nàng mang găng tay.
– Khi hai người ở trong bar rượu, nếu không có hầu bàn, chàng cũng nên mang rượu ra bàn cho cả hai người. Đó là một cử chỉ đẹp.
– Cái này thì đã lỗi thời lắm rồi, nhưng ở thời xa xưa ấy các chàng trai phong nhã đôi khi gọi thức ăn cho một thiếu phụ khi tình cờ hai người ngồi chung trong một phòng. Ngày nay, nếu bạn cũng làm y như thế thì bạn nên hỏi trước người thiếu phụ xem cô ấy thích ăn gì rồi hãy gọi. Đừng để khi thức ăn đưa lên nàng bảo không ăn được tôm thì phiền lắm.
– Ai sẽ trả tiền bữa ăn trong lần đầu tiên hẹn hò đi chơi với nhau. Thông thường đó là bổn phận của phái nam. Nhưng nếu vì bất cứ lý do gì phái nữ mở lời mời thì nàng là người rút ví trả tiền. Đừng để xảy ra tình trạng nàng hoặc chàng phải cầm tấm check (giấy tính tiền) đưa cho người kia yêu cầu thanh toán. Trong những mối giao thiệp lâu dài thì có thể khi người này khi người kia trả. Và người nữ lịch sự của tôi cũng nên vui vẻ chấp nhận luân phiên thanh toán hóa đơn thay vì để một mình chàng rút ví.
Bảo Huân
– Chàng trai lịch sự nên nhớ điều này: Khi đi vào chỗ ngồi trong rạp hát, phòng hòa nhạc, nhà thờ… chàng nên nhường nàng đi trước. Trong nhà hàng cũng vậy, khi nhân viên đưa hai người tới bàn ăn thì bao giờ nàng cũng là người ưu tiên.
(còn tiếp)