Menu Close

Ngày Tình Nhân bàn chuyện tình…

tll ngaytinhnhan 01

1.

Có khi nào bạn rảnh rang, dư một ít thời giờ ngồi ngó quanh, ngắm ông đi qua bà đi lại, dõi mắt theo những đôi tình nhân và tẩn mẩn đoán xem họ đang ở trong giai đoạn nào của chuyện tình không nhỉ? Nhiều lần, tại những thành phố khác nhau, Dế Mèn tò mò nhìn ngắm rồi nhận ra một điều, tình yêu nói bằng một ngôn ngữ chung, và người ta nói bằng cử chỉ và ánh nhìn hơn là ngôn ngữ.

Hình như bảo tàng viện là một nơi rất êm đềm cho những đôi tình nhân thầm lặng chia sẻ những thứ rất riêng tư. Trong không gian tĩnh lặng kia chỉ có người xem và tác phẩm, và khi có một người bên cạnh cùng nhìn ngắm, họ thủ thỉ với nhau rất nhỏ nhẹ, như ngại người thứ ba nghe thấy những ý kiến của mình.. và từ phía sau, Dế Mèn đoán mò rằng đôi tình nhân kia đang trong giai đoạn “thắm thiết”.

Dĩ nhiên câu chuyện nào cũng có lúc khởi đầu, khúc giữa và khúc đuôi. Những đôi tình nhân hẹn nhau tại viện bảo tàng thì sao? Họ là những người yêu nghệ thuật, bạn ạ! Cứ đứng ở một góc mà nhìn, bạn nhé.

Có chàng đứng giữa… đàng nhìn dáo dác, tay cầm bức ảnh bán thân của một phụ nữ và cố gắng nhìn tận mặt những người đi qua. Ðôi bạn này chỉ mới quen nhau mà chưa hề gặp mặt? Anh chàng kia lúc lúc lại ngó đồng hồ thì Dế Mèn đoán là chàng nóng lòng lắm rồi! Và trí óc tha hồ tưởng tượng các câu hỏi tọc mạch, họ quen nhau ra sao, bao lâu rồi mới hẹn gặp,…

Có cả những đôi bạn tay bắt mặt mừng, trông thấy nhau là chạy a lại, hôn đủ ba cái kiểu Thụy Sĩ, hôn hai cái kiểu Tây, hoặc chỉ một cái như con cháu chú Sam. Nhưng kiểu gì thì kiểu, người đẹp vẫn nhận ít nhất một chiếc hôn trên má.

Dĩ nhiên là khi cuộc tình thắm thiết rồi thì đôi tình nhân thường đến nơi cùng lúc, chàng đón nàng chứ chẳng mấy khi đến nơi lẻ loi như thế kia.

Khi chuyện tình chấm dứt bằng cuộc chung sống thì đôi tình nhân kia tự nhiên hơn, người đẹp không mấy khi ngả đầu trên vai chàng mà ngắm nghía những bức tranh, bức tượng. Ðôi khi họ còn đứng xa xa, mỗi người nhìn ngắm một tác phẩm khác nhau, và chỉ gật đầu ra dấu rằng… tui coi xong rồi đó, lẹ lẹ nheng!

Dù ở thời điểm nào trong cuộc tình, những hình ảnh đẹp khiến con người rung động và dễ dàng hơn với người và cảnh vật chung quanh. Khung cảnh của một bảo tàng viện với những tác phẩm về một người nữ trong những vị thế khác nhau, cái nhìn bẽn lẽn sau chiếc mũ của tuổi trăng tròn, vẻ mặt ngượng ngùng trong bức tranh lõa thể với bàn tay che giấu. Nghệ thuật giúp nghệ sĩ thăng hoa và giúp người nhìn ngắm nhận ra chính mình trong những giây phút yếu đuối và mềm lòng nhất … Và cái người đứng bên cạnh kia, lại chia sẻ được sự yếu đuối ấy thì sự đồng cảm quý giá biết bao, phải không bạn?

Khi có vài giờ rảnh rỗi, ở thành phố nào Dế Mèn cũng tìm cách đi thăm bảo tàng viện nghệ thuật địa phương. Với Dế Mèn, tình yêu của người thành phố hầu như được trình bày qua những tác phẩm họ chọn lựa. Thành phố càng cổ kính bao nhiêu, tác phẩm càng… khó đọc bấy nhiêu và tình yêu được trình bày qua hình ảnh của tôn giáo thay cho lứa đôi. Ngay cả những vùng đất bảo thủ như Nhật Bản, hay vùng Trung Ðông, tình yêu biểu hiện qua nghệ thuật có phần kín đáo hơn nhưng gợi cảm không kém chi những tác phẩm lõa thể. Và những người đi xem, đơn lẻ hay có đôi, ai nấy đều được bảo tàng viện cấp giấy phép để ta tha hồ… tò mò, tìm hiểu; tìm hiểu vật thể trưng bày và tìm hiểu tâm tình của người chung quanh.

Như thế không lạ khi ta thấy những nhóm người quây quần tại viện bảo tàng Metropolitan để nhìn ngắm những tác phẩm triển lãm về nhà thơ bí ẩn, gốc Ba Tư, Rumi; ông này vào thế kỷ thứ 13 đã viết những dòng chữ… Tôn giáo của tôi là Tình Yêu…

 

2.

Ngày Tình Nhân và bạn đang yêu hoặc sắp sửa yêu (chỉ mới thấy hình như là… tình yêu) và muốn tìm cái chi đó để diễn tả cảm tình của mình thì phải làm sao? Dế Mèn bàn chuyện tình cho hợp thời vậy thôi chứ đến lúc này mà bạn chưa nghĩ ra món gì để tặng người kia thì có lẽ là hơi muộn màng, phải không?

Kẹo là một món quà phổ thông nhất, kẹo ngọt như tình yêu hay người kia cũng ngọt như thế trong cuộc đời ta. Hộp kẹo muôn hình muôn vẻ, hộp vuông hộp tròn, hộp hình trái tim, cột nơ hồng nơ đỏ, chỉ nhìn cũng đủ thích mắt. Mới quen nhau, một hộp kẹo hẳn đã đủ lời nhắn gửi? Nhưng người ta tặng nhau nhiều kẹo quá xá nên món quà kia dù có ý nghĩa cũng trở nên nhàm. Không tặng kẹo thì tặng cái chi? Một món quà khác cũng phổ thông không kém, chocolate, cái món vừa ngọt vừa đắng kia sẽ thay ta mà nói với người ấy rằng tình yêu ta ngọt đắng, chỉ cần cắn một miếng nhỏ ngậm trong miệng cũng đủ say mê!

Từ kẹo sang đến hoa. Tình ta đẹp như hoa và em đẹp như hoa… Tặng hoa tưởng dễ nhưng thật ra rất khó vì món quà kia vừa gần gũi vừa xa lạ. Hoa là một món quà lịch sự, lịch sự quá nên hóa xa lạ, nhưng lại gần gũi khi chàng kiễng chân hái hoa bên bờ rào trao tặng. Ðóa hoa…

ủ trong áo mỏng,

đêm về nhớ hương…

Mở hộp thư xưa,

Nụ hoa vẫn đỏ

lòng ta nức nở…

tình ơi, tình rơi

Hoa là món quà tặng khá an toàn, người đẹp dù ‘khíu chọ’ khó tính đến đâu khi cầm bó hoa cũng chớp mắt, mềm lòng cảm động.

Nhưng tặng hoa mãi rồi cũng chán phải không bạn? Nhất là khi tình yêu bước vào giai đoạn thắm thiết quá xá? Thế không tặng hoa thì tặng cái chi? Nước hoa, bạn à!

Khi người ta tặng nhau món nước hoa, là họ đã bước vào một không gian khá riêng tư và rất gần gũi. Khứu giác là một phần của trí nhớ, ghi nhận loại “nhớ” rất sâu đậm, và phải gần gũi thế nào đủ để chiếc mũi vạn năng kia “ngửi” được mùi tóc, mùi da… mà nhớ hoài, nhớ hoài!

Tặng nước hoa như thế trông có vẻ giản dị nhưng thật ra lại phức tạp vô cùng. Giản dị đủ để ta ra tiệm rinh về một gói nhỏ nhỏ, nhưng khó quá vì nước hoa có cả một trăm lẻ tám thứ, biết nàng ưng cái chi? Mua loại nước hoa thủa ban đầu khi mới gặp chăng? Ngày ấy mùa hè nàng bôi nước hoa nhẹ thoảng mùi cây lá làm ta ngây ngất? Mua loại nước hoa dữ dội mà nàng đang dùng bây giờ? Khi da thịt nàng có mùi hương thoảng thoảng mà ta chẳng biết là mùi nước hoa nào thì biết làm sao? Ra tiệm hỏi cô bán hàng chăng? Nhờ người bán chọn hộ một món nước hoa mới mà ta ưng ý? Toàn là những câu hỏi mà Dế Mèn không biết làm thế nào để góp ý với bạn.

 Thôi thì mách nhỏ với bạn thế này, món quà tặng đẹp nhất đến tự tấm lòng. Hãy tự hỏi mình rằng ta yêu quý cái chi nhất về người ấy, khi gặp mặt nhớ nói cho nàng nghe ý nghĩ rất đẹp trong trái tim bạn…

Chúc bạn một ngày Tình Nhân vui vẻ.

tll ngaytinhnhan 01

TLL