Ai cũng muốn hình của mình xuất hiện trước công chúng phải “ăn ảnh”, phải xinh gái hay đẹp trai nên chàng Donald “Chip” Pugh cũng không ngoài ngoại lệ. Đang bị cảnh sát của Ohio và Georgia truy nã nhưng khi thấy hình mình xuất hiện trên thông báo truy nã của cảnh sát không mấy… ăn ảnh, Donald bèn than phiền và gởi hình mới cho cảnh sát qua điện thoại, đề nghị thay đổi hình của mình trên các lịnh truy nã này. Tất nhiên là cảnh sát đồng ý gỡ hình (xấu) của Donald xuống vì qua tin nhắn này, cảnh sát đã túm gọn chàng. Không biết xộ khám, Donald có còn đòi phải chụp hình mang áo tù sao cho… đẹp trai không. Dám có chứ chẳng chơi.
Ôm rượu khủng bố
Tại Ả-Rập Saudi và nhiều nước Hồi Giáo khác đã áp dụng nghiêm ngặt luật Hồi Giáo, xem sở hữu bia rượu là trọng tội, bị ở tù và đánh đòn. Nhưng cũng có không ít đệ tử lưu linh tôn thờ bia rượu hổng thua Thánh Allah nên những vụ buôn lậu bia rượu vẫn cứ tiếp tục xảy ra và những nhân viên quan thuế Ả-Rập Saudi phải liên tục gởi ra các hình ảnh bắt giữ buôn lậu rượu để cảnh cáo người dân. Mới nhất là vụ “ôm rượu khủng bố”, quấn rượu đầy mông và chân bên trong váy của mình cứ như bom.
7 ngày quanh thế giới
Ngày xưa còn đi bằng xe… bò mà tiểu thuyết gia Jules Verne đã tưởng tượng chuyện vòng quanh thế giới trong 80 ngày kể cũng đã ghê. Nhưng nếu ông có sống đến ngày nay thì thấy việc vòng quanh thế giới có thể chỉ cần hổng tới 80 tiếng. Đó là lý thuyết, còn trên thực tế thì việc hàng chục người tham dự 7 cuộc thi chạy đường dài World Marathon Challenge trong 7 ngày tại 7 lục địa khác nhau mới đúng là kỷ lục. Từ Nam Cực, Nam Mỹ, Bắc Mỹ sang Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và kết thúc tại Úc Châu, những người tham dự vừa đi máy bay, vừa thi chạy, vừa chịu sự thay đổi thời tiết, múi giờ, nhiệt độ… mới đúng là phi thường.