Thời nay, ngày càng có nhiều phụ nữ quan tâm đến tập thể dục. Không phải cho sức khỏe mà vì… đẹp! Dĩ nhiên, họ ăn rồi lo làm đẹp là chuyện thường tình xưa nay. Ðiều đáng nói ở đây là cách làm đẹp. Thời trước, đàn bà chỉ lo son phấn, chăm cái mặt của mình, ngoài chuyện quần áo và trang sức. Khoảng một trăm năm trở lại đây, họ bắt đầu để ý đến thân hình. Dầu sao vẫn rất thụ động. Ðại khái họ chỉ nhịn… ăn là chính. Sau này thấy nhịn ăn về lâu dài thấy có hại không chỉ cho sức khỏe mà cả sắc đẹp. Họ ăn uống kiêng khem và điều độ hơn. Mãi đến khoảng ba chục năm trở lại đây, họ bắt đầu phong trào tập thể dục. Tập ở nhà thì không nói; họ đến phòng tập thể dục mà lúc trước chỉ toàn nam giới. Ðặc biệt, họ còn thuê thêm huấn luyện viên riêng cho mình. Tiếng Anh gọi là personal trainer. Các phòng tập thể dục ngày nay có đầy đủ dụng cụ hiện đại giúp mọi người có thể tập một mình. Thành ra, có personal trainer để cổ vũ tinh thần là chính. Chứ thời đại thông tin bây giờ, cứ google một phát là biết hết, cần gì ai chỉ vẽ? Nâng mấy trái tạ, chạy trên máy treadmill, chứ có phải tập khí công đâu mà cần có người đứng bên hướng dẫn từng buổi tập? Bởi vậy, nghề personal trainer, như ở Mỹ, có thu nhập từ 18 đến 65 đồng một giờ; có khi còn hơn! Ăn thua ở cái… miệng; nói sao cho người ta khoái tập mà quên mệt và mỏi. Ðấy có thể là lý do mà nhiều bà vợ đòi đi… “gym” chứ không chịu tập ở nhà. Dù ông chồng sẵn sàng mua máy này máy nọ và sẵn lòng làm “personal trainer tại gia”!
Tập ở “gym” vừa có bạn, vừa có personal trainer chuyên nghiệp, vui hơn! Không rõ có phải bà nào cũng nói thế với chồng nhưng đấy là sự thật theo một cuộc thăm dò mới đây bên Anh. Cứ 4 bà thì có một bà hôn (cho vui?) người huấn luyện. Trong trăm bà thì có 7 bà, vui quá, tập tiếp trong phòng… ngủ với người đó luôn. Cứ 2 bà thì có một bà lo làm tóc, làm má… hồng, đại khái là làm (thiệt) đẹp trước khi tới “gym”. Chính xác hơn, 12 % đi làm tóc, 9 % tô son đánh phấn (kỹ càng), 8 % chơi bộ đồ tập thể dục mới, 4 % (phụ nữ da trắng) đi… phơi nắng. Ðặc biệt 6 % thì lo cạo… lông. Chắc là ở chân thôi chứ phụ nữ Tây phương mấy ai đi… se mặt! Nếu tới đó chú tâm luyện tập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì còn đâu má hồng, son trên môi, tóc với tai? Nói có sách, mách có chứng; các giai nhân như Gemma Atkinson hay Kym Marsh đều cặp bồ với huấn luyện viên của mình cả. Ðặc biệt, Kym Marsh 39 tuổi mà anh huấn luyện viên mới có 25! Còn Gemma nói thẳng với báo chí: “Từ khi quen Olly (người huấn luyện), tôi luôn cảm thấy thư giãn. Anh rất giỏi trong chuyện giúp tôi tự hào về thân thể của mình và dùng nó ra sao. Anh rất dễ thương; những khi tôi không muốn tập anh đều khuyến khích tôi rất tài”. Dù không nói rõ lương bổng nhưng người ta cũng đoán biết mấy anh này chắc kiếm không dưới 65 đồng một giờ. Thực sự, làm personal trainer cho những người đẹp như thế, lãnh lương tối thiểu mà ông Obama đề nghị cũng được! Chẳng ai thắc mắc…
Ðiều làm nhiều người khó hiểu là tại sao phụ nữ, ngay cả phụ nữ đẹp và danh tiếng, lại đi ưa mấy anh chàng personal trainer tầm thường? Một số tâm lý gia giải thích tập luyện như vậy, cơ thể tiết ra những kích thích tố làm não bộ hưng phấn. Giống như khi đói bụng nhìn củ sắn củ khoai cũng hấp dẫn. Các nhà tâm lý học hồi xưa ở… Việt Nam thì lý giải chuyện đó giống như rơm với lửa. Thực ra, tập luyện gần với nhau thường xuyên như thế, rơm với… cỏ không thôi cũng xẹt thành lửa! Hoặc như personal trainer của Gemma Atkinson, cứ nói (hoài) những câu khiến cô “tự hào về thân thể của mình” cũng đủ. Mông của em, gắng ngồi xổm thêm vài “set” nữa đi, tròn lắm đấy! Ngực em, nâng tạ chỉ ít hôm nữa thôi, săn chắc phải biết! Kể ra, nói thế hơi thô. Phải như thi sĩ Bích Khê thuở trước:
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt ngời châu tỏa ánh sáng nghê thường
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc
Ðêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Vài chút trăng say đọng ở làn môi
Hai vú nàng, hai vú nàng, chao ôi!
Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng…
Hơi tiếc cho Bích Khê, thời đó phụ nữ chưa có phong trào tập thể dục. Ở… gym!
NGUỒN CNCFITNESSHUB.COM
HNH