Vài tháng trước khi lô độc đắc Power Ball lên đến bạc tỉ, một phóng sự truyền hình cho thấy trong khi những người ăn bận sang trọng, lịch sự kể ra hàng loạt chuyện sẽ làm nếu trúng số như mua du thuyền, sắm biệt thự, du ngoạn thế giới…, thì những người vô gia cư, nghèo nàn lại cho biết họ sẽ hiến tặng từ thiện, chia cho những người nghèo, người vô gia cư khác. Như bà Sofia Andrade tại Massachusetts vậy. Trúng vé số chỉ có $200, nhưng khi thấy một người vô gia cư co ro lạnh lẽo bà mời ông một tách trà, rồi sau khi nghe chuyện ông lang thang không nhà đã ba năm, bà tặng luôn $200. Không những vậy, khi nghe bà kể lại chuyện trên facebook, nhiều người đã góp lại tặng ông đến $15,000. Vậy mới biết chưa chắc ai giàu hơn ai. Tất nhiên là tình người chứ hổng phải tiền.
Kiềm chế, kiềm chế
Chắc sợ mình (hay) bị sa ngã hay chẳng kiềm chế những cơn dục tình quá mức với những người đàn ông đang gặp, một phụ nữ trung niên tại Padua bên Ý bèn tự sắm cho mình một chiếc đai trinh tiết, tức là cái quần… lót bằng thép có chìa khóa mỗi khi đi gặp các chàng. Bị tổ trác sao mà một bữa quyết định “yêu nhau (ứ ư), cởi, cởi, cởi hết cho nhau” như dân ca của ta, thì nàng lại tìm không ra chìa khóa để mở cái “vườn hoang trinh nữ khép đôi lá sầu” của mình, vậy là nhờ chàng chở đến Sở cứu hỏa thành phố để mở khóa dùm. Thiệt! Mua chi cho tốn tiền vậy hổng biết.
Giỡn mặt sao
Nghe biểu đám Hải Quan Việt Nam vẫn thường nhắm chuyện bắt nạt, hạch sách những cụ già về thăm nhà để moi tiền, nếu gặp cụ bà 81 tuổi tại Pennsylvania này là tới số chúng rồi. Bản tin không đề tên cụ mà chỉ kể khi hai tên William Hayhurst và Erin Vanmatre trông thấy cụ trả tiền mặt tại một tiệm thuốc Tây thì đi theo cụ ra xe, giả vờ hỏi đường rồi giật túi xách, lên xe tẩu thoát. Tưởng bở, ai dè bà lên xe nhấn ga lạng lách rượt đuổi theo hai tên cướp như trong phim, ép xe bọn chúng văng lên lề đường, kịp lúc cảnh sát trờ tới đưa hai tên cướp về bót vì cái tội… thất lễ với người già. Đừng giỡn mặt nghen các cưng.