Hai cán bộ lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật tình cờ gặp nhau ở một siêu thị. Một người nói:
– Dạo này giá cả đắt khiếp. Năm ngoái cầm 100 yen đủ ăn cả ngày. Bây giờ chưa được một bó rau!
– Thì thế. Dạo trước tôi cầm 20 yen ra siêu thị là có thức ăn cho cả tuần ấy chứ. Giờ thì không được vậy nữa rồi.
– Giá lên chóng mặt nhỉ?
– Giá thì không tăng. Nhưng họ gắn thêm nhiều camera quá!
n.n. lan huong (email)
BẢO HUÂN
Cơ hội của chàng
Cô gái lạnh lùng nói với chàng trai:
– Mình chia tay đi!
– Cho anh thêm một cơ hội em…
– Em cho anh cơ hội cuối nha. Em tung đồng xu này, nếu anh đoán đúng thì xem như em chưa nói gì. Còn nếu anh đoán sai thì đường ai nấy đi.
– Anh vẫn còn phân nửa cơ may!
Cô gái tung đồng xu lên rồi hỏi:
– Sản xuất năm bao nhiêu?
Nanny (sưu tầm)
Vẫn chưa
Jeff vừa sinh nhật 18 tuổi. Khi buổi tiệc kết thúc, Jack dõng dạc nói với bố:
– Hôm nay con đã 18 tuổi rồi. Có nghĩa là con không cần phải về nhà trước 10 giờ nữa, phải không bố?
– Dĩ nhiên rồi!
– Tối nay tụi con sẽ đến quán bar và về rất khuya đó bố.
– Được thôi, con trai. Con thì đủ 18 tuổi để đi chơi khuya nhưng chiếc xe hơi của bố chưa đủ tuổi, và nó cần có mặt ở garage trước 10 giờ!
Võ ngọc tiến (Gia Long, sưu tầm)
Lời thật
An và Ủi tâm tình bên bàn nhậu:
– Mỗi lần cãi nhau với vợ, lần nào cuối cùng đều tao sai mày ạ.
– Lần nào cãi nhau, vợ tao luôn là người nhận sai!
– Thiệt không?
– Thề!
– Cô ấy nói sao?
– Tôi sai. Lẽ ra tôi không nên lấy ông mới phải!
Buck Dung Ly (Portland-OR)
Diệu kế
Cô gái gọi điện thoại cho mẹ:
– Hôm qua sau buổi sinh nhật chồng con, vẫn còn nửa chiếc bánh kem, mẹ nhớ không?
– Ừ hử.
– Con không kìm lòng được nên ăn hết luôn rồi. Mà chồng con muốn con kiêng cữ. Giờ con phải làm sao?
– Nó đã biết chưa?
– Chưa. Giờ làm sao mẹ?
– Con mua một cái bánh y hệt vậy. Ăn nửa rồi để lại một nửa như cũ!
Hải Âu (Clarkston-GA, sưu tầm)
BẢO HUÂN