Menu Close

Nghị Quyết Cờ Vàng tại thành phố Tavares, Florida

Bài: Song Anh
Ảnh: Đỗ Xuân Hùng

FLORIDA – Đối với người Việt tỵ nạn cộng sản sống tại thành phố Tavares và các vùng phụ cận ngày 16/3/2016 là một ngày quan trọng đặc biệt. Đó là ngày Thị Trưởng Thành Phố Tavares, trang trọng trao Nghị Quyết Cờ Vàng (Proclamation) trong buổi họp của Tavares City Council.

Thành phố Tavares là một thành phố du lịch. Cửa chính của Tòa Hành Chánh là hai cánh lớn bằng kính trông ra bờ hồ, nơi có tour train chạy vòng các thành phố lân cận, có nhà hàng nổi giữa hồ lớn và những chiếc thủy phi cơ cất cánh, hạ cánh, đậu ngay trên mặt nước nên thành phố được mệnh danh là: America’s Seaplane City.

Ông Lê Hùng Tòng nhận Nghị Quyết Cờ Vàng từ Ô. Thị Trưởng Wolfe và Bà Phó Thị Trưởng Pfister

Đúng 4:00 giờ chiều, trong phòng họp Tavares City Council đã hiện diện đầy đủ quan khách Mỹ Việt, các vị chức sắc đại diện tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể và một số đồng hương tham dự. Bắt đầu chương trình, có Mục Sư Nguyễn Thành Ngọc được mời lên dịch những lời cầu nguyện bằng tiếng Việt. Kế đến ông Mayor Robert Wolfe thay mặt City Council ngỏ lời chào quan khách đến tham dự, sau đó ông đọc những lời trong Nghị Quyết, công nhận Cờ Vàng là lá cờ Di Sản Tự Do của người Việt Nam.

Bà Phó Thị Trưởng Pfister cầm Nghị Quyết trang trọng trao tận tay ông Lê Hùng Tòng (xin xem hình đính kèm), trước mặt quan khách tham dự cùng với những tiếng vỗ tay vang khắp phòng.

 Ông Lê Hùng Tòng phát biểu và giới thiệu quan khách người Việt

Tiếp theo,  Ông Lê Hùng Tòng đứng giữa hai lá cờ Mỹ và Việt ngỏ lời cám ơn và nói lên ý nghĩa của lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Di Sản Tự Do của người Việt tỵ nạn. Ông Tòng cũng xin phép để giới thiệu những người Việt đại diện trong Cộng Đồng có mặt trong buổi lễ:

1/ Mr. Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Tiểu Bang Florida.

2/ Mr. Trần Bá Di, Cựu Thiếu Tướng QLVNCH, Cố Vấn Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida.

3/ Mr. Phó Quốc Uy, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida.

4/ Mr. Lê Hùng Phong, Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn 42, Quân Lực Tổng Hợp Tình Nguyện Trừ Bị Hoa Kỳ.

5/ Mr. Nguyễn Hữu Cang, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Đông Nam Hoa Kỳ, Phóng viên đài truyền hình SBTN.

6/ Ông Đỗ Xuân Hùng, Phóng viên Báo Trẻ.

Kế đến, Ông Lưu Văn Tươi lên tặng Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cho City of Tavares. Ông cũng có đôi lời cảm ơn đến người Mỹ đã hy sinh tại chiến trường VN trước năm 1975 và chia sẻ ý niệm về Lá Cờ chính nghĩa mà hằng triệu người Việt Nam cùng hơn 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để xây dựng nền Độc Lập,Tự Do, Hạnh Phúc cho nhân dân Việt Nam.

Một cảnh khác trước Tòa Thị Chính Tavares

Mục sư Nguyễn Thành Ngọc (trái), cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di cùng một số quan khách

Gia đình ông Lê Hùng Tòng

Quan khách chụp hình lưu niệm trước Tòa Thị Chính

Sau đó, chúng tôi ra ngoài chụp hình lưu niệm với Lá Cờ Vàng vừa được vinh danh trước toà thị sảnh. Nắng chiều buông xuống cũng vừa đúng bữa cơm chiều.  Phái đoàn chúng tôi gồm 20 người ghé đến Nhà Hàng Kiku Japanese Steak House để ăn mừng vừa nhận được Nghị Quyết Cờ Vàng trong không khí vui tươi, thân mật. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi chia tay nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại một niềm vui thật ấm áp tình người.

Giới thiệu ông Lê Hùng Phong

Quan cảnh buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Tavares

Quan khách và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu

Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những Nghị Quyết Cờ Vàng khắp mọi thành phố ở hải ngoại.

SA