Có một chuyện vui, không rõ tác giả có phải là đàn ông, kể rằng ông chồng nọ còn trẻ mà vợ đã chết. Khi quan tài được khiêng ra nghĩa địa, mấy người âm công bất cẩn làm nó bị chao mạnh, khiến bà vợ đột nhiên sống lại. Bà sống thêm được gần 50 năm nữa. Lần này, ông chồng cứ lom khom theo sát toán đạo tỳ, tay chống gậy, miệng nhắc lui nhắc tới: “Từ từ giùm nghe mấy anh!” Mới đây, bên Ma-rốc, cũng có một câu chuyện vui, nội dung thì khác nhưng ý nghĩa chắc tương tự như thế. Chuyện này có thật!
Ông chồng này tên Abragh Mohamed bị góa vợ cách đây 2 năm. Hồi năm 2014, người vợ bị xe đụng và được đưa vô bệnh viện cách nhà khoảng 4 giờ lái xe. Khi ông tới phòng cấp cứu, bác sĩ bảo ông phải trả viện phí liền. Chạy về nhà lấy tiền rồi trở lại thì ông được báo là vợ mất rồi, đã được đưa vô nhà xác. Ông đành đưa bà về lo đám tang. Bỗng tuần trước, bạn bè báo rằng họ thấy vợ ông… trên ti-vi, trong chương trình tìm người thân mất tích. Chính bà lên chương trình này tìm người chồng thất lạc, tức là ông! Hóa ra, 2 năm trước, họ trao lộn xác (vợ?) người khác mà ông không biết. Nhiều người biết chuyện, cứ thắc mắc về bà vợ. Cả hai năm nay bà đi đâu, giờ mới lên ti-vi tìm chồng? Một số người cho rằng bà vợ chắc bị chấn thương nặng ở đầu nên bị mất trí nhớ. Dầu sao, nghi vấn chính vẫn xoáy vô ông chồng. Cớ sao ông chôn xác vợ mà không dòm mặt bả (một cái) lần cuối?
Thực ra, ông cũng lo tang lễ cho vợ rất chu đáo. Có thể không phải vì thầy bói coi ngày coi giờ đòi chôn cho lẹ nhưng đám tang ở Ma-rốc chắc cũng tương tự như ở Việt Nam. Bên Mỹ, quan tài được mở nắp trong khi người ta đến viếng. Ở Việt Nam, liệm xong thì khóa nắp quan tài luôn. Bên Ma-rốc, sau khi đưa xác vào quan tài thì có lẽ cũng không mở nắp ra lại. Dĩ nhiên, không có chuyện ông cố tình vội vã liệm bà vợ để không ai phát hiện ra sự nhầm lẫn. Nếu (biết) bà vợ vẫn còn sống thì chuyện làm đáng tang giả bằng xác người khác cũng vô ích. Ông có giải thích với báo chí rằng khi ấy, nghe bác sĩ báo vợ chết, ông hấp tấp quên kiểm tra chi tiết. Khi người ta đưa vào nhà xác nhận thi hài của vợ, ông không mở bao đựng xác ra coi lại mà vội… OK liền! Rồi ông bấm số gọi dịch vụ đám ma đến lo mọi thứ… Báo chí không nói rõ ông này đã lấy vợ lại chưa. Nếu chưa thì cú này chắc ông… chết với bà! Không phải bây giờ mà có thể vài năm nữa, khi trí nhớ của bà trở lại bình thường. Hiện giờ bà chỉ nhớ đã từng có chồng, chứ chưa nhớ ra nhà mình ở đâu. Hơn hai năm trước, khi bà chưa bị tai nạn, có lẽ ông muốn bỏ bà cũng không được. Phải bước qua xác bà! Thực sự, không phải đợi tới khi trí nhớ hoàn toàn bình phục. Chỉ cần bà nhớ ra bà là… ai trong cái nhà này, cũng đủ chết hoặc bị thương!
Người đàn ông không thể tin khi vợ đã chết xuất hiện trên truyền hình – NGUỒN MIRROR.CO.UK
Tháng Hai năm ngoái, ở bên Úc, có ông chồng, tên Balenga Kalala, làm đám tang giả cho vợ (nhưng không có xác). Hai vợ chồng gốc là Phi Châu qua Úc tị nạn. Cuối Tháng Giêng năm ngoái, bà vợ về Phi châu lo đám tang cho thân mẫu thì bị bắt cóc để đem đi giết. Sau đó, bọn xã hội đen đổi ý, không giết bà, lại còn nói rõ do người chồng thuê giết. Họ còn gọi điện thoại thẳng cho ông chồng và bà đã nghe rõ giọng ông bảo họ giết mình. Bà vội bay trở lại Úc, vừa kịp dự đám tang của chính bà. Khi ấy khoảng 7 giờ rưỡi tối, giữa khách khứa đi điếu, ông chồng dòm bà vợ mà cứ tưởng là… ma! Sau đấy, tòa Úc xử ông này 9 năm tù. Khi kể lại câu chuyện cho đài BBC, bà vẫn còn thắc mắc không biết vì sao ông làm như vậy. Hai vợ chồng không có tài sản gì, cũng không mua bảo hiểm nhân thọ. Đấy là chưa nói, nếu bà chết đi, để lại cho ông 3 đứa con nheo nhóc.
Chẳng lẽ tâm lý mấy ông chồng khó hiểu vậy sao?
HNH