Nhiều khi chúng ta gặp trên đường một số người mặc hoặc đeo các trang phục liên quan đến tôn giáo, và có thể tò mò không hiểu những biểu tượng đó có ý nghĩa gì. Sau đây là một số giải thích:
– Payot là một từ Do Thái để chỉ lọn tóc xoắn gắn vào hai bên mang tai người đàn ông theo đạo Do thái Chính thống. Tập tục này dựa trên lời giải thích Thánh kinh Cựu ước. Trong sách Lê-vi ký (Leviticus) chương 19 câu 27 ghi rằng: “Ngươi chớ cắt mé tóc mình cho tròn.”
– Yarmulke là chiếc mũ tròn đội trên đầu khi người Do Thái cầu nguyện, tuy có một số người đội bất kể lúc nào. Đàn ông, và nay có thêm nhiều phụ nữ, đội yarmulke để bày tỏ lòng tôn kính và đức khiêm nhường, cũng như xác tín là Thượng Đế ngự trên chúng ta.
– Đeo một sợi dây nhỏ màu đỏ quanh cổ tay là tập tục bình dân của người Do Thái dựa trên những tư tưởng của trường phái thuộc Do thái giáo, có ý nghĩa là để tránh những điều bất hạnh đến từ “cái nhìn độc địa (evil eye)”.
– “The whole armor of God” (bộ áo giáp toàn phần của Chúa) là một ẩn dụ xuất xứ từ Kinh Thánh để mô tả quần áo trong của một số người theo đạo Mormon. Bộ quần áo này – gồm có áo thung trắng, quần ngắn hoặc quần dài trắng – có in biểu hiệu để nhằc nhớ tín đồ Mormon về lời giao ước của họ với Thượng Đế.
– Các tu sĩ Phật giáo cạo trọc đầu và mặc y phục biểu hiện cuộc sống bình dị mà họ tự nguyện tuân giữ. Tuy màu áo thay đổi tùy theo vùng mìền, nhưng đa số các vị sư sãi bận Y màu vàng cam, thường nhuộm bằng nghệ.
– Người theo Thiên Chúa giáo thường đeo dây chuyền có thánh giá để chứng tỏ đức tin của mình. Họ tin tưởng thánh giá biểu hiện sự cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho họ. Một số người theo đạo Thiên Chúa còn tin là thánh giá che chở họ khỏi tai ương và kẻ ác.
– Chủ thuyết Ngũ Tuần (Apostolic Pentecostalism) là một trào lưu Tin Lành tập chú vào trải nghiệm cá nhân nhận lãnh phép rửa tội bằng Chúa Thánh Linh như được thuật trong Tân Ước về ngày Lễ Ngũ Tuần, nghĩa là năm mươi ngày sau Lễ Vượt qua (Lễ Phục sinh). Chủ thuyết này dạy rằng phụ nữ không được cắt tóc hoặc trang điểm, và nên ăn mặc giản dị kín đáo (váy dài đến chân) vì lẽ sự thánh đức bắt đầu từ nội tâm và phải được phản ảnh ra bên ngoài.
PN