Menu Close

Tương trợ

Ba người bạn cũ gặp nhau, một người nay là bác sĩ, một là thầy giáo và một luật sư.

Thầy giáo nâng chén nói:

– Khi con cái hai bác đến tuổi đi học thì mọi việc cứ để đấy tôi lo.

Bác sĩ khề khà:

– Tôi chuyên bên mổ. Các bác hay người thân có nhu cầu cắt bỏ bộ phận nào thì cứ bảo tôi.

Thẩm phán gãi đầu:

– Khi nào bác nào muốn ly hôn, ly dị thì nói với tôi một tiếng.

Cẩm Tú (FL, sưu tầm)

tuongtro clb 01

BẢO HUÂN

Ưu tiên

Ông Hok nộp bệnh án xong. Thấy phòng khám có nhiều người ngồi đợi,  ông hỏi cô y tá:

– Những người này đều xếp hàng trước tôi à?

– Vâng. Nhưng ông có phải là ông Hok?

– Dạ, tôi đây.

– Ông có thể vào trước đi ạ.

– Không cần đâu, tôi có thời gian mà.

– Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu. Bác sĩ vừa xem qua hồ sơ của ông.

Dương Quỳnh Anh (GA, lượm lặt)

Kiên nhẫn

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm thần:

– Thưa bác sĩ, vợ tôi cứ khăng khăng bà ấy là một con gà mái. Tôi phải làm sao?

– Bà nhà như vậy đã lâu chưa?

– Cũng gần 1 năm rưỡi nay.

– Thế sao giờ ông mới đến đây?

– Dạ, tôi còn chờ xem bà ấy có đẻ được cái trứng nào không.

Nguyễn Tịnh Tứ (Deer Park-TX, sưu tầm)

Suy luận

Trong một lớp Y khoa, thầy hỏi sinh viên:

– Bệnh Zika lây qua đường nào?

– Thưa giáo sư, qua đường hàng không.

– Sao lại qua đó?

– Vì những người mắc bệnh phần lớn là du khách ạ.

Rose (email)

Xui

Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân ăn thịt người bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi ăn hết trong một lúc, ai không mắc nghẹn thì được tha. Ông thứ nhất đem về 10 quả táo. Đến trái thứ 2 thì nghẹn. Chúng thảy ông vào lò lửa. Ông thứ 2 may mắn hơn, mang về 10 quả nho, đến trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên bật cười, sặc. Cho vào lò luôn.

Hai người gặp lại ở cổng thiên đàng. Ông thứ nhất hỏi: “Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm gì để bị mất mạng?” Ông nọ trả lời: “Tại cha thứ ba đang khiêng về 10 quả dứa…”

Hồ Ngọc Lãng (Canyon-CA, chép lại)

 tuongtro clb 01

BẢO HUÂN

Tương trợ

Ba người bạn cũ gặp nhau, một người nay là bác sĩ, một là thầy giáo và một luật sư.

Thầy giáo nâng chén nói:

– Khi con cái hai bác đến tuổi đi học thì mọi việc cứ để đấy tôi lo.

Bác sĩ khề khà:

– Tôi chuyên bên mổ. Các bác hay người thân có nhu cầu cắt bỏ bộ phận nào thì cứ bảo tôi.

Thẩm phán gãi đầu:

– Khi nào bác nào muốn ly hôn, ly dị thì nói với tôi một tiếng.

Cm Tú (FL, sưu tm)

Ưu tiên

Ông Hok nộp bệnh án xong. Thấy phòng khám có nhiều người ngồi đợi,  ông hỏi cô y tá:

– Những người này đều xếp hàng trước tôi à?

– Vâng. Nhưng ông có phải là ông Hok?

– Dạ, tôi đây.

– Ông có thể vào trước đi ạ.

– Không cần đâu, tôi có thời gian mà.

– Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu. Bác sĩ vừa xem qua hồ sơ của ông.

dương qunh anh (GA, lưm lt)

Kiên nhẫn

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm thần:

– Thưa bác sĩ, vợ tôi cứ khăng khăng bà ấy là một con gà mái. Tôi phải làm sao?

– Bà nhà như vậy đã lâu chưa?

– Cũng gần 1 năm rưỡi nay.

– Thế sao giờ ông mới đến đây?

– Dạ, tôi còn chờ xem bà ấy có đẻ được cái trứng nào không.

nguyn tnh t (Deer Park-TX, sưu tm)

Suy luận

Trong một lớp Y khoa, thầy hỏi sinh viên:

– Bệnh Zika lây qua đường nào?

– Thưa giáo sư, qua đường hàng không.

– Sao lại qua đó?

– Vì những người mắc bệnh phần lớn là du khách ạ.

Rose (email)

Xui

Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân ăn thịt người bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi ăn hết trong một lúc, ai không mắc nghẹn thì được tha. Ông thứ nhất đem về 10 quả táo. Đến trái thứ 2 thì nghẹn. Chúng thảy ông vào lò lửa. Ông thứ 2 may mắn hơn, mang về 10 quả nho, đến trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên bật cười, sặc. Cho vào lò luôn.

Hai người gặp lại ở cổng thiên đàng. Ông thứ nhất hỏi: “Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm gì để bị mất mạng?” Ông nọ trả lời: “Tại cha thứ ba đang khiêng về 10 quả dứa…”

h ngc lãng (Canyon-CA, chép li)