Menu Close

Trang sức của phái nam

Phái nam mà cũng mang đồ trang sức ư? Nghe hơi kỳ cục đấy, nhất là đối với lứa đàn ông con trai thời thập niên 50, 60 của thế kỷ trước ở quê nhà. Thời đó trang phục của các chàng giản dị lắm – sơ mi, quần tây, cùng lắm là thêm cặp kính mát hoặc kính cận (nếu không bị cận thì mang kính không độ). Ngoài ra đồ phụ tùng có thể có một tờ tạp chí (Sáng Tạo hoặc Văn – Time hay Newsweek càng sang) hoặc một cuốn của Phạm Công Thiện (Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ và Triết Học hoặc Hố Thẳm Của Tư Tưởng…) Đây đó ta thấy có chàng mang theo ô (dù) bất kể trời nắng hay mưa.

Bảo Huân

Thế nhưng không gian và thời gian đã đổi khác. Hiện tại chúng ta đang ở Mỹ và bây giờ là năm 2016. Việc đàn ông con trai để tóc dài hay uốn quăn đã trở thành quen thuộc. Ngoài ra các đấng nam nhi cũng có thể trang sức chút đỉnh cho tấm hình hài. Một cái đồng hồ đeo tay, chiếc nhẫn cưới loại to bản hoặc một cái vòng tay đơn giản coi cũng tạm được. Nếu mặc áo dài tay thì thêm khuy manchette (cuff links). Nhưng chớ, chớ có đeo bông tai hay vòng tai hoặc vòng mũi, coi kỳ lắm (trừ khi muốn đóng vai hải tặc). Xăm mình xăm mẩy cũng không nên, coi chừng làm các nàng sợ đấy!
Này chàng trai ơi, ăn vận xin đừng quá cầu kỳ. Mặc quần quá bó sát là không nên và quần ống loe cũng vậy. Đừng mặc áo thun ba lỗ đi ra đường, dù có là loại áo kiểu với hình vẽ màu mè. Râu tóc nên gọn gàng, thẳng thớm. Có thể để chút râu mép làm duyên (nhưng đừng chơi cả bộ râu dê xồm xoàm – trừ phi bạn là tài tử đóng phim. Và cũng không nên tô son điểm phấn, vẽ mặt vẽ mày như sắp lên sân khấu.

Bảo Huân

MH – theo The Etiquette Grrls