Menu Close

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 2)

TÓM TẮT PHẦN 1: Robyn là một cô gái xinh đẹp, làm nghề y tá, và gia cảnh khá giàu có. Cô gặp và yêu John  – một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn thường mua sắm và bao bọc John về mặt tài chánh. John thú nhận việc mình là người đồng tính với Robyn, cô không thấy điều này là quan trọng. John cầu hôn và Robyn nhận lời. Hai người dự định sẽ kết hôn với nhau trong tương lai gần.

ho-da-cuong-si-nhu-the

PHẦN 2

Một đêm nọ, khi John và Robyn đang chuẩn bị về nhà sau buổi diễn của John ở một hộp đêm, thì một người đàn ông bước đến chào họ. Anh ta là Bobby Ferrara. Anh cũng rất được các thanh niên dân chơi trong thành phố yêu thích.

ho-da-cuong-si-nhu-the8Bobby, anh chàng bartender đẹp trai trong những hộp đêm.

Sự thật oái oăm là: Bobby từng là người tình, không phải của Robyn, mà là của John!

ho-da-cuong-si-nhu-the7Hai chàng trai đồng tính từng là người tình của nhau.

Bobby làm nghề pha rượu (bartender) trong một hộp đêm, là nơi mà John cũng trình diễn hằng đêm. Gặp nhau, họ thấy quyến luyến và phát hiện ra cả hai cùng có khuynh hướng đồng tính, cùng có thể thoả mãn những ẩn ức tình dục sâu kín của nhau. Bobby và John đã chơi với nhau trong mấy năm liền. Nhưng trong khi John cởi mở và không hề có ý giấu giếm con người thật của mình, thì Bobby lại dè dặt hơn trong việc biểu hiện mình là một người đồng tính. Anh không cho ai biết điều này, ngoài những người thân trong gia đình mà anh không thể giấu ra thì chỉ có John biết. Trước khi gặp John, Bobby bị gia đình phê phán và gây áp lực về những sinh hoạt riêng tư và tương lai của anh. Họ đều cho rằng đồng tính là một căn bệnh chứ không phải là một tính chất tự nhiên của con người. Mà khi nó là căn bệnh thì người ta có thể chữa được. Để thoát khỏi áp lực đó, Bobby nghỉ làm cho hộp đêm và đăng ký đi lính, anh vào hải quân. Cha của anh nghĩ rằng môi trường quân đội sẽ chữa lành cái khuynh hướng đồng tính của anh. Nhưng sau nhiều tháng mặc áo lính, Bobby không chịu đựng nổi đời sống kỷ luật và mẫu mực trong quân đội, anh đào ngũ. Chẳng bao lâu, anh bị bắt và bị tống vào tù. Sự kiện đó cũng là điểm kết thúc của mối quan hệ giữa Bobby với John, họ không còn giữ liên lạc với nhau nữa.  Khi được phóng thích, điều đầu tiên Bobby nghĩ đến là tìm đến với John, với “người tình cũ”.

ho-da-cuong-si-nhu-the6Bobby vào hải quân.

Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau trước sự ngỡ ngàng của Robyn. Buông nhau ra, cả hai nhìn lại nhau xem có thay đổi gì trong thời gian xa nhau không. Rồi ngay sau đó, tới phiên Bobby cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên vì sự hiện diện của Robyn. John giới thiệu hai người với nhau. “Bobby, đây là Robyn, vị hôn thê của mình.”

ho-da-cuong-si-nhu-the5Hai chàng trai ôm chầm lấy nhau trước sự ngỡ ngàng của Robyn.

“Vị hôn thê?” Bobby hỏi lại.

ho-da-cuong-si-nhu-the3Bobby, đây là Robyn, vị hôn thê của mình.” “Vị hôn thê?” Bobby hỏi lại.

“Ừ, cô ấy là vị hôn thê của mình!” John đáp.

ho-da-cuong-si-nhu-the2“Người cũ của anh ấy đã trở lại, mình không còn là người duy nhất mà anh ấy yêu nữa rồi!”

John yêu Robyn, nhưng ngay giây phút gặp lại Bobby thì anh nhận ra cái khao khát cháy bỏng của anh đối với Bobby vẫn còn nguyên như trước khi họ cách xa nhau, chưa có chút gì thay đổi. Điều đó hiện ra trong thái độ và cử chỉ của anh, ngay trước mắt của Robyn, và cô nhận ra ngay điều đó. Cô cảm nhận mình trở thành kẻ thứ ba, kẻ thừa, trong cái quan hệ của hai người đàn ông này. “Người cũ của anh ấy đã trở lại, mình không còn là người duy nhất mà anh ấy yêu nữa rồi!” Cô nghĩ vậy.

ho-da-cuong-si-nhu-the1Đêm đó, John không về với Robyn, mà anh về với Bobby.

John nói, “Mình muốn hàn huyên với Bobby đêm nay.”

Đêm đó, John không về với Robyn, mà anh về với Bobby.

Bây giờ, với sự trở lại của Bobby, John phải đối diện với câu hỏi của thực tại: Mình thật sự là ai? Bản chất thật của mình là như thế nào? Và anh phải quyết định mình muốn trở thành một người như thế nào: một người đàn ông bình thường hay một người đồng tính? Cái quyết định này sẽ dẫn đến một quyết định khác gay cấn hơn: mình sẽ sống với ai, với Bobby hay với Robyn?

ho-da-cuong-si-nhu-the9Mình thật sự là ai? Bản chất thật của mình là như thế nào? Mình sẽ sống với ai, với Bobby hay với Robyn?

John  nhận ra rằng anh không thể dối lòng với chính mình. Anh yêu Robyn, nhưng tình cảm với cô như là một người bạn thân thiết, hay như một người em gái, hơn là một người yêu để lập gia đình cùng, và sống cùng. Còn tình yêu với Bobby thì vẫn quá mãnh liệt, nó vượt qua những nhu cầu vật chất và sự an toàn về mặt tài chánh mà lâu nay Robyn cung cấp cho anh.

John quyết định: anh sẽ trở lại và tái dựng lại mối tình đồng tính với Robby!

Hết phần 2

Cuộc phiêu lưu tình ái của ba nhân vật này sẽ diễn tiến như thế nào? Quyết định trở lại với Bobby sẽ được Robyn đón nhận ra sao? Cô sẽ hành xử như thế nào với hai người đàn ông này? Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện tình ái kỳ dị này trong phần 3 của số báo tới.

Theo nguồn investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.