Menu Close

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 3)

TÓM TẮT PHẦN 1 và 2: Robyn yêu John – một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn thường mua sắm và bao bọc John về mặt tài chánh. John thú nhận việc mình là người đồng tính với Robyn, cô không thấy điều này là quan trọng. John cầu hôn và Robyn nhận lời. Hai người dự định sẽ kết hôn với nhau trong tương lai gần. Một đêm nọ, chàng trai Bobby là người tình đồng tính cũ của John xuất hiện sau khi ở tù ra. Gặp lại Bobby, John nhận ra rằng mình vẫn là người đồng tính, vẫn yêu Bobby, nên quyết định trở lại chung sống với Bobby. Đêm đó, John về với Bobby.

ho-da-cuong-si-nhu-the

PHẦN 3

Hôm sau, John và Bobby tìm gặp Robyn. John nói với cô: “Robyn, anh phải thú thật với em điều này. Anh không muốn làm em tổn thương, và mong rằng điều ấy không xảy ra, nên anh nghĩ rằng chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Anh muốn em biết rằng: anh và Bobby từng yêu và sống với nhau. Giờ gặp lại nhau, tụi anh quyết định sẽ nối lại tình cảm. Và mong rằng em vẫn là một người bạn thân quý nhất của tụi anh.”

ho-da-cuong-si-nhu-the17Hôm sau, John và Bobby hẹn gặp Robyn trong quán rượu

“Wow, thật là bất ngờ, nhưng em biết làm sao bây giờ, tùy ở quyết định của anh thôi! Em chúc mừng hai anh! Em thật lòng mong muốn nhìn thấy các anh hạnh phúc bên nhau…”  Nói vậy, nhưng Robyn rất đau lòng, thấy viễn cảnh của mối tình và cuộc hôn nhân đang dự định với John đã chấm dứt, nhưng cô không còn cách chọn lựa nào khác. Cô nghĩ  rằng mình nên kiên nhẫn, chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cô đề nghị, “Nào, mình phải uống với nhau một chầu chúc mừng hội ngộ chứ? Em đi gọi rượu nhé?”

“Thật tuyệt vời! Robyn, em thật tuyệt vời!” John nói. Bobby cũng đồng tình.

ho-da-cuong-si-nhu-the16John: “Robyn, anh phải thú thật với em điều này…”

Robyn vẫn là người đàn bà duy nhất trong đời sống của John, nhưng lúc này họ thuần túy chỉ là hai người bạn, họ không còn những sinh hoạt tình dục riêng tư như trước. Robyn tự an ủi rằng John không bỏ rơi cô để theo một người đàn bà nào khác, cô vẫn là người đàn bà duy nhất trong đời sống của John; cô nghĩ rằng rắc rối này chỉ trong một giai đoạn thôi, và chắc nó sẽ qua, sẽ thay đổi, và cô vẫn thầm mong có một lúc nào đó John sẽ quay lại với cô, “Lúc này mình không có anh ấy một cách trọn vẹn như trước, thì mình nên tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của anh ấy, vì mình không thể yêu ai khác được!”

ho-da-cuong-si-nhu-the15“Nào, nâng ly. Mừng cuộc hội ngộ…!”

“Nào, uống mừng hội ngộ, và cho những ngày sắp tới…”

ho-da-cuong-si-nhu-the14Robyn thường chứng kiến cảnh hai chàng trai âu yếm với nhau.

ho-da-cuong-si-nhu-the13John tính đến một hoàn cảnh tình cảm mới cho mình với Bobby.

John dọn về sống với Bobby. Ba người trở thành bộ ba. Cùng gặp mặt vui chơi với nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện, trừ… cái giường! Tuy vậy Robyn vẫn luôn ủng hộ và hào phóng với John như trước, và giờ thì với cả Bobby. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để luôn có mặt trong cuộc đời của John, và cả của Bobby. Và điều này thật là kỳ quái: cô thường chứng kiến luôn cảnh hai chàng trai âu yếm với nhau.

ho-da-cuong-si-nhu-the12John băn khoăn về việc thay đổi giới tính để trở thành đàn bà!

Khi đã hủy cuộc hôn nhân với Robyn, John bắt đầu tính đến một hoàn cảnh tình cảm mới cho mình, giữa anh với Bobby. Nhưng lúc bấy giờ là 1980, thời ấy người ta chưa có quan niệm phóng khoáng về giới đồng tính như bây giờ. Chẳng những thời đó chưa có luật về hôn nhân đồng tính mà thôi, mà người ta còn có rất nhiều thành kiến với giới này. Tuy vậy, không có gì ngăn cản được John sống chung với Bobby. John sẵn sàng làm bất cứ điều gì để “cưới” chàng trai trong mộng mà anh yêu, ngay cả việc chính mình thay đổi giới tính để trở thành một người đàn bà! John nghĩ rằng việc trở thành một người đàn bà, và cưới Bobby, là cách duy nhất để anh sống với Bobby mãi mãi! Và anh tin rằng điều đó sẽ làm cho tình cảnh trở nên dễ dàng hơn trong mắt của Robyn, vì khi đó anh đã là một người đàn bà thì việc đi lại, ở chung với Bobby sẽ là điều tự nhiên.

ho-da-cuong-si-nhu-the11John mơ ước, “Chỉ có cách trở thành đàn bà như thế này, và cưới Bobby, thì mình sẽ sống với Bobby mãi mãi!”

Robyn là người đầu tiên mà John tâm sự về dự định trở thành đàn bà của mình. Robyn đón nhận tin ấy với chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cố ra vẻ bình thản, có lẽ vì cô thấy mình đã quá gắn bó với John. Cô cho rằng nếu mình không thể có anh làm chồng hay làm người yêu thì cô sẽ có anh như một cô bạn gái thân yêu nhất vậy, miễn sao vẫn gần gũi bên nhau. Do đó, cô còn đề nghị rằng mình sẽ sẵn lòng chi trả cho cuộc giải phẫu chuyển giới của John.

ho-da-cuong-si-nhu-the18Robyn: “Anh đừng lo ngại về tiền bạc, em sẽ lo cho cuộc giải phẫu chuyển giới của anh.”

John cảm thấy mình đang mang nợ với Robyn, một món nợ quá lớn. Và Robyn cũng muốn anh cảm nhận như vậy, như một món nợ. Món nợ ân tình.

John sẽ giải phẫu để chuyển giới thành đàn bà không? Liệu “cô John” có hạnh phúc với thân phận đàn bà trong đời sống chung với Bobby không? Bobby cảm thấy như thế nào khi người tình “gay” trở thành đàn bà? Giới hạn của tình yêu và sự chịu đựng của Robyn đối với John là như thế nào?  Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện tình ái kỳ dị này trong phần 4 của số báo tới.

Theo nguồn investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.