Bà nọ đi lễ ra thì bắt gặp một ông ăn mặc sang trọng ngồi ôm mặt ủ rũ ở vỉa hè. Bà đến gần hỏi:
– Có chuyện gì mà trông ông buồn phiền thế?
Người nọ ngước lên, mắt đỏ hoe:
– Ông trời thật quá bất công, bà ạ. Tôi đã có tất cả: tiền bạc, nhà to, xe đẹp, và một tình yêu tuyệt vời với một người con gái xinh đẹp…
– Nhưng sao…
– Vậy mà đùng một cái, tất cả mọi thứ đều biến mất!
– Chúa ôi! Chuyện gì đã xảy ra với ông?
– Vợ tôi biết được!
nguyễn tịnh tứ (Deer Park-TX, sưu tầm)
BẢO HUÂN
Vững lập trường
Trong một cuộc họp bất thường, Obama gặp Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình và Kim Jong Un.
Obama nhân đó phê bình chủ nghĩa cộng sản. Lập tức ông bị 3 nhân vật kia công kích mãnh liệt.
Obama ngửa mặt lên trời, than:
– Thượng đế ơi! Con biết là con đúng. Xin Ngài hãy cho mấy họ thấy một dấu hiệu để chứng minh…
Lập tức, một đám mây đen vần vũ và sấm nổi vang rền.
– Thấy chưa? – Obama nói – Đó là một dấu hiệu từ Thượng đế.
Tập cười sằng sặc, bảo sấm chỉ là hiện tượng thiên nhiên. Obama ấm ức, ngẩng đầu lên:
– Thưa Thượng đế, con cần một dấu hiệu rõ hơn!
Lần này, một tia sét đánh “đoàng” vào cái cây ngay đó. Obama nói:
– Tôi đã nói với các ông rồi mà!
Trọng rụt cổ, bảo rằng không thể vin vào hiện tượng tự nhiên được. Tuyệt vọng, Obama gào lên:
– Giúp con với, Thượng đế!
Tức thì, một tiếng nói rền vang từ trên cao:
– Hắn… nói… đúng… rồi..!
Obama quay sang nhìn Ủn. Ủn nhún vai:
– Giờ phe ông đã có 2 nhưng bên tôi vẫn đến 3!
Thái Kim Âu (lượm từ net)
BẢO HUÂN