Bài và Ảnh: Dennis Giang và Vi Ma
Vào ngày 14 tháng 4 năm, 2016, Hội Sinh Viên Mỹ gốc Việt (VASA) tại Đại Học Central Florida, Chủ tịch của Hội là Dennis Giang, đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 41 ngày sụp đổ của Sài Gòn 30 tháng 4 năm 1975. Sự kiện được tiến hành bởi những sinh viên trẻ để tôn vinh quá khứ, luận bàn thực trạng hiện tại của người Việt gốc Mỹ và những hy vọng cho tương lai của Việt Nam. Xin cảm ơn những nỗ lực của tập thể thành viên sinh viên VASA và chuyên gia cố vấn Karen Nguyen, nhờ đó những khán giả có mặt trong sự kiện này mới có cơ hội gắn kết các thể hệ khác nhau từ quá khứ đến hiện tại. Chúng tôi cũng rất cảm ơn những vị khách mời Tim Pham (World Financial Group), Diane Chau (World Financial Group) and Christine Doan (Hoi VN Niem Nho Khong Ten) về sự ủng hộ của họ.






Tháng Tư Đen gợi nhớ sự ngã xuống của nhiều người lính trong chiến tranh Việt Nam, và rất nhiều người đã mặc đồ đen để tỏ lòng tôn kính những người đã khuất. Buổi hội nghị bắt đầu bằng lễ rước cờ Mỹ và Việt Nam, tiếp theo là quốc ca và chào cờ tưởng niệm. Những vị phát ngôn viên trong cộng đồng được mời lên và nói về Tháng Tư Đen Tối và ý nghĩa của nó đối với họ. Sự kiện được khép lại bằng lễ thắp nến tưởng niệm, mỗi người sẽ đốt một ngọn nến, trong bóng tối, họ cùng sẻ chia những câu chuyện về gia đình, người thân của họ trong ngày chính quyền Sài Gòn sụp đổ.




Mặc dù sự kiện này được tổ chức để tưởng nhớ những thương vong đáng tiếc xảy ra vào ngày Sài Gòn thất thủ, nhưng đồng thời cũng là một dịp tốt để vinh danh những thành tựu của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt. Chúng ta đã tiến xa đến đâu và những luận bàn đầy hứa hẹn về thế hệ người Mỹ gốc Việt hiện tại và tương lai. Những sinh viên thành viên của Hội Sinh Viên Người Mỹ gốc Việt ở Đại Học Central Florida xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã dành thời gian đến tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này.
TN