TÓM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC: Robyn yêu John – một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn thường mua sắm và bao bọc John về mặt tài chánh. John thú nhận việc mình là người đồng tính với Robyn, cô không thấy điều này là quan trọng. John cầu hôn và Robyn nhận lời. Hai người dự định sẽ kết hôn với nhau trong tương lai gần. Một đêm nọ, chàng trai Bobby là người tình đồng tính cũ của John xuất hiện sau khi ở tù ra. Gặp lại Bobby, John nhận ra rằng mình vẫn là người đồng tính, vẫn yêu Bobby, nên quyết định trở lại chung sống với Bobby. John dọn về sống với Bobby và có ý định làm giải phẫu chuyển giới để được sống với Bobby như vợ chồng. Robyn buộc lòng phải chấp nhận ý định đó và vẫn sẵn lòng cung cấp tiền cho John thực hiện cuộc giải phẫu.
Phần 4
Tháng 10/1980, John bay qua tiểu bang Colorado được giải phẫu chuyển giới. Cuộc giải phẫu thành công mỹ mãn. John trở thành một cô gái rất xinh đẹp, khêu gợi, và tràn đầy nữ tính. Để theo chân thần tượng ca nhạc Diana Ross, John đổi tên của mình thành Miss Diana Delia. Diana tiếp tục nghề nghiệp trình diễn lâu nay của mình, nhưng không là John Drag Queen – người đàn ông giả đàn bà nữa, mà là nữ ca sĩ Diana Delia kiều diễm, lộng lẫy trên sân khấu hằng đêm, làm mê đắm biết bao nam khán giả. Và bây giờ thì không còn luật lệ nào ngăn trở việc cô cưới và sống chung với Bobby như đôi vợ chồng.

Diana và Bobby làm lễ cưới, tất nhiên Robyn là người lo toan và chi trả cho mọi chuyện. Và mua cả đôi nhẫn cưới cho hai người, với một giá không rẻ: $1,400. Kiểu nhẫn có ba vòng xoắn được cẩn kim cương. Ba cái vòng xoắn này không phải tình cờ mà có, nó chính là biểu hiện cho sự gắn bó của 3 người.

Đêm tân hôn rất đặc biệt, vì đó là lần đầu tiên mà Bobby và Diana làm tình với nhau như một người đàn ông với một người đàn bà, chứ không như trước đây: hai người đàn ông với nhau. Cô không ngờ rằng mình đã được thỏa mãn tuyệt vời khi làm tình như một người đàn bà với Bobby. Oái oăm thay, đó là lần đầu, và gần như là lần duy nhất mà cuộc sống tình dục của họ hòa điệu cùng nhịp. Trục trặc bắt đầu từ đó, Bobby dần dà không còn hào hứng trong đời sống gối chăn, và lạnh nhạt hẳn. Vì sao? Vì Bobby là “gay”, là một người đồng tính. Anh chỉ có khoái cảm với đàn ông, với “anh John” thôi, và hoàn toàn không hứng thú với đàn bà, với “cô Diana”.

Diana thất vọng ê chề. Giấc mơ tình yêu bên nhau suốt đời trước đây giờ tan vỡ phũ phàng. Cô cay đắng nghĩ rằng mình đã hy sinh, đã lao theo tình yêu cho tới cùng khi quyết định giải phẫu giới tính, thay đổi thân phận của mình. Vậy mà giờ đây đêm đêm lại cô quạnh…!
Bobby bắt đầu đi lại với những bạn tình mới, và họ là những người đàn ông đồng tính. Tuy nhiên, dù Bobby không còn chút ham muốn nào với Diana, nhưng anh ta cũng không muốn một ai khác gần gũi với cô, anh vẫn muốn “sở hữu” cô, không cho cô hẹn hò với người đàn ông nào khác. Cùng lúc đó, Diana cũng không muốn Bobby có quan hệ tình cảm mới với ai khác, nhưng cô không thể ngăn cản anh ta. Càng ngày cô càng rơi vào trạng thái đau buồn, ê chề, và đôi khi bắt gặp Bobby đi lại với người khác thì nổi cơn ghen tương, giận dữ.

Nhưng rồi Bobby cũng không thể ngăn cản cô mãi, cả hai bắt đầu có những cuộc ngoại tình, và họ ghen lẫn nhau. Tình trạng ngày càng tồi tệ, mối quan hệ đã đến mức họ không thể chịu đựng nổi nhau. Có lần Bobby nói trong cơn giận dữ:

“Anh là ‘gay’, anh chỉ có thể làm chuyện đó với đàn ông thôi, em hiểu chưa nào?” Và anh vung tay tát vào mặt Diana. Diana cũng không nhân nhượng, cô đánh trả lại anh.

Diana nghĩ rằng mình nhân nhượng, hy sinh đã nhiều, giờ thì mình còn có thể chịu đựng đến mức nào nữa? Cô muốn dọn ra nơi khác, thì may mắn thay cô bạn thân nhất của cô là Robyn cho cô dọn vào một căn hộ của mình.

Robyn sẵn sàng giúp đỡ Diana những khi túng ngặt, cô nghĩ rằng Diana vẫn là John – vẫn là hình ảnh người tình cũ của cô như ngày nào, và cô vẫn còn yêu, vẫn muốn người này hiện diện trong cuộc đời của mình bất kể là nam hay nữ. Diana kể hết những nỗi khổ tâm, sự thất bại của cuộc hôn nhân với Bobby, và tình cảnh oái oăm hiện nay của cô với Robyn.

Bấy giờ, Bobby lại là người bực tức nhất vì anh ta cảm thấy mình bị hất ra, bị loại khỏi, mối quan hệ kỳ dị ràng buộc giữa 3 người với nhau. Anh ta ghen tức vì nghĩ rằng hai người phụ nữ này đang âu yếm với nhau. Bobby nhận ra rằng tuy Diana không còn quyến rũ anh về mặt tình dục nhưng anh vẫn yêu cô, vẫn không muốn mất cô, và cố tìm ra một giải pháp để cứu cuộc hôn nhân đang đổ vỡ. Bobby đề nghị Diana trở về, nhưng Diana sợ những trận cãi nhau, đánh nhau, sợ những cảm giác khi bị đối xử tệ hại nên không chịu về. Cô nghĩ rằng tương lai của mình là tìm một người đàn ông khác. Một người đàn ông khác, chứ không phải với chàng trai Bobby, và cả với cô gái Robyn!
Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện tình ái kỳ dị này trong phần 5 của số báo tới.
Theo nguồn investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.