
Hoa. Nhạc. Cà phê. Rượu đỏ. Buổi chiều nắng nhạt Dallas réo rắt những cung đàn với dăm ca khúc xao xuyến của một thời kỷ niệm, để được nghe vài chia sẻ ý nhị, thâm trầm và được nghe giọng Thy Lan diễn đọc truyện Ngân Bình, có thể làm rung động những tâm hồn đa cảm. Và bất chợt nhận ra rằng, những cảm xúc vẫn còn đó trong ta giữa những tất bật của đời thường. Ðó là khung cảnh buổi chiều ra mắt tác phẩm “Như Cánh Lá Mong Manh” của nhà văn Ngân Bình vừa được tổ chức tại khán phòng Giêrađô thuộc Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Garland, Texas vào chiều Thứ Bảy 23 Tháng Tư vừa qua, với sự tham dự của một số văn nghệ sĩ, các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng cùng những thân hữu và độc giả quý mến nhà văn Ngân Bình.

Là một tác giả khá thầm lặng nhưng được độc giả yêu thích và mong đợi các tác phẩm mới của chị, nhà văn Ngân Bình vừa phát hành tập truyện ngắn thứ ba của mình là Như Cánh Lá Mong Manh, tiếp theo hai tác phẩm Gởi Chút Niềm Riêng và Ta Vẫn Lạc Nhau. Từng là Chủ Bút Tạp Chí Ca Dao chuyên về tình yêu và gia đình, cũng như phụ trách mục tâm tình “Gởi Chút Niềm Riêng” trên tạp chí Ca Dao phát hành tại Dallas và mục “Tình Chàng Ý Thiếp” trên Trẻ hiện nay, tác giả Ngân Bình đã có cơ hội nghe, đọc những tâm sự, khúc mắc trong tình yêu, gia đình mà nhiều độc giả đã tin tưởng gởi gắm, chia sẻ hay tìm kiếm những lời khuyên cho mình, rồi từ đó chuyển thành những truyện ngắn sống thực, gây nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho độc giả qua các tập sách đã phát hành.
Tại buổi ra mắt sách, nhà văn T. Vấn đến từ Wichita, Kansas đã giới thiệu về tác giả và Ðinh Yên Thảo cũng đã chia sẻ cùng quan khách vài cảm nhận về những giá trị xã hội mà các tác phẩm của nhà văn ngân Bình đã mang lại cho độc giả. Dưới sự điều dẫn của nhà báo Ðặng Hiếu Sinh và xướng ngôn viên Duy Khang, đan lẫn trong chương trình là những tình khúc nhẹ nhàng được hai tiếng hát sâu lắng Bích Vân và Ngọc Ðăng trình bày. Ðặc biệt là phần diễn đọc trực tiếp của xướng ngôn viên Thy Lan, một giọng đọc quý hiếm của ngành truyền thanh Việt ngữ từ trước năm 1975 cho đến nay, đã gây không ít cảm xúc cho người tham dự.
“Cảo thơm lần giở trước đèn” (Kiều), có hay không một thư phòng như người xưa để đêm về lần giở từng trang sách chẳng là điều mà một buổi chiều có hoa-nhạc-cà phê-rượu đỏ để đọc cho nhau nghe dăm trang sách và buông lòng lãng đãng trôi theo dòng cảm xúc, cũng đã đẹp và ý vị cho một ngày cuối tuần. Ít ra với những thân hữu và độc giả đã trân trọng và cùng đến tham dự buổi ra mắt sách Như Cánh Lá Mong Manh của nhà văn Ngân Bình.

ĐYT ghi nhanh