TÓM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC: Robyn yêu John – một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn thường mua sắm và bao bọc John về mặt tài chánh. John thú nhận việc mình là người đồng tính với Robyn, cô không thấy điều này là quan trọng. John cầu hôn và Robyn nhận lời. Hai người dự định sẽ kết hôn với nhau trong tương lai gần. Một đêm nọ, chàng trai Bobby là người tình đồng tính cũ của John xuất hiện sau khi ở tù ra. Gặp lại Bobby, John nhận ra rằng mình vẫn là người đồng tính, vẫn yêu Bobby, nên quyết định trở lại chung sống với Bobby. John dọn về sống với Bobby và có ý định làm giải phẫu chuyển giới để được sống với Bobby như vợ chồng. Robyn buộc lòng phải chấp nhận ý định đó và vẫn sẵn lòng cung cấp tiền cho John thực hiện cuộc giải phẫu. Giải phẫu chuyển giới xong, John trở thành cô gái Diana, và làm đám cưới với Bobby. Sau khi cưới, Diana và Bobby lại không thể hạnh phúc với nhau vì Bobby có khuynh hướng yêu đàn ông, là anh John trước đây, chứ không thú vị gì với cô Diana lúc này nên Bobby ngoại tình với những người đàn ông đồng tính. Diana không chịu nổi điều này nên dọn về sống với cô bạn cũ Robyn.

PHẦN 5
Diana và Robyn lại đến vui chơi những Disco Club, nơi mà Bobby làm bartender. Một đêm nọ, cả hai cô đều thấy mình thích cùng một tay chơi nọ, và ngấm ngầm rơi vào một cuộc thi nhau xem ai quyến rũ được chàng trai này. Vậy là cuộc tranh tài này càng lúc càng trở nên lố bịch, và có vẻ Diana sẽ thắng vì sự hấp dẫn của mình. Sau cùng, Robyn hạ độc thủ bằng chiêu nói bóng gió về giới tính của Diana: “Anh chưa biết cái gì thật cái gì giả của bạn Diana đâu?”

Robyn buông ra câu này vì trong cô chất chứa quá nhiều buồn giận với mối quan hệ với John ngày xưa, và với Diana lúc này. Cô cảm thấy mình liên tục bị con người này phản bội.

Câu nói làm cho chàng trai kia thay đổi thái độ đối với Diana, và như một mũi tên cắm sâu vào tim của cô. Diana nghĩ người bạn thân nhất mà mình có giờ đây cũng mang mình ra làm trò cười. Diana bỏ đi, để mặc Robyn với chàng trai kia lại, cô cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Rồi tình cờ cô thấy một cô gái rất gợi cảm đang ngồi một mình ở quầy rượu, liền nghĩ ra một trò chơi mới: cô sẽ làm cho cả Bobby và Robyn lồng lộn lên vì ghen để trả thù. Trả thù cả hai người đã phản bội và làm cô đau khổ. Sau vài phút trò chuyện, Diana và cô gái kia hôn nhau!

Quả đúng như sự tính toàn của Diana, Robyn và Bobby đều rơi vào bẫy của cô. Cả hai đều tức giận khi thấy Diana lẳng lơ, tình tứ với một người khác. Bobby bước tới: “Em làm cái trò đốn mạt gì vậy? Dẹp ngay đi!”

“Tôi làm gì mặc tôi. Liên can gì tới anh chứ?” Diana đáp.
“Em có anh ở đây. Không thích anh thì chơi với Robyn, chứ sao lại giở trò tằng tịu với một ả đàn bà khác chứ?” Bobby gào lên.
Diana không đáp, cô lôi cô gái kia đi ra khỏi hộp đêm. Cô đưa cô gái về căn phòng trong ngôi nhà mà cô đang ở với Robyn.
Trong đêm đó, cả 3 người Diana, Robyn, và Bobby đều nhận ra rằng họ không còn là bạn như trước, mà là kẻ thù của nhau!
Diana đổ thêm dầu vào lửa khi cô tìm được cô gái lạ là người tình mới. Cô nhủ rằng mình là một người tự do hoàn toàn, muốn làm gì với cuộc đời mình thì cứ làm. Và cô đang trả được những mối uất hận chất chứa lâu nay.

Robyn đi tìm Diana và nổi điên lên khi bắt gặp Diana đang làm tình với cô gái kia ở nhà của mình. “Mày làm cái trò khốn nạn gì vậy? Sau khi tao đã đối xử hết lòng với mày thì mày trả ơn tao như thế này ư?”
Diana quát lại: “Chẳng việc gì đến cô. Cô cút đi, cút ngay ra khỏi căn phòng này và ra khỏi cuộc đời của tôi!”

Robyn đi ra, “Vậy là xong! Tao không còn muốn gặp mày nữa!”
Quá tức giận, Robyn chỉ muốn tìm đến một ai đó để trút nỗi lòng: kẻ đó là Bobby. Robyn tới nhà Bobby, nơi mà tuần trước Diana còn ở đây. Cô vừa kể lể vừa lục lọi và lấy lại tất cả những món trang phục áo xống, đồ trang điểm, giày dép… mà cô đã từng mua sắm cho John/Diana. Bobby cũng trong cơn giận với Diana, giúp Robyn lấy lại hết đồ của vợ mình. Lấy đồ xong, Robyn bỏ về.

Ngày 28/10/1981, ba tuần đã trôi qua từ cái đêm điên rồ ấy, người ta phát hiện một xác phụ nữ được quấn trong tấm chăn màu vàng nổi lên ở một đoạn sông. Khi mang về giảo nghiệm thì nguyên nhân của cái chết trên thi thể ấy là 4 phát đạn bắn vào đầu. Do bị bắn ở khoảng cách rất gần nên ban điều tra tin rằng nạn nhân và hung thủ hẳn phải quen biết nhau. Vài cọng cỏ và nhánh cây vướng trên thi thể cho thấy rằng nạn nhân bị giết trong rừng và bị lôi ra ném xuống sông. Trên người nạn nhân không có giấy tờ, không mang giày, cảnh sát New York vất vả trong việc tìm tông tích và nhận diện nạn nhân. Họ loan báo tin này ra khắp các vùng lân cận nhưng vẫn không có manh mối.

Nạn nhân hẳn có liên quan đến câu chuyện, nhưng là ai vậy? Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện tình ái kỳ dị này trong phần cuối ở số báo tới.
Theo nguồn investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.