Menu Close

Trong căn chung cư của bạn – Đối xử với bạn cùng phòng (Kỳ 2)

Vừa qua chúng ta có nói tới một thực tế: đó là ở chung là cả vấn đề phiền toái. Một trong những điều khó khăn nhất của việc sống chung như vậy là làm sao tránh lạm dụng những khoảng không gian và phương tiện được xem là sở hữu chung của mọi người trong nhà. Ai mà chịu nổi một cô nàng nằm dài suốt ngày trên sofa ở phòng khách và nhất định chỉ mở một kênh truyền hình để xem tấu hài. Chúng ta đề nghị cô nàng nên mua một cái TV nhỏ và xem một mình trong phòng riêng. Và kỵ nhất là việc “cố thủ” cái phòng tắm và nhà vệ sinh chung trong khi có người đang cực kỳ cần giải phóng bầu tâm sự.

trong-can-trung-cu-cua-ban
Bảo Huân

Bây giờ tới cái điện thoại chung trong nhà. Này cô nương ngọc ngà cởi mở ơi, xin cô tránh việc “nấu cháo điện thoại”, trong khi cũng có người cần dùng tới. Ở đây xin nói thêm: Nhớ chuyển những cái nhắn tin cho các bạn cùng nhà (bạn có thể ghi nó xuống giấy để khỏi quên).

Bây giờ tới một chuyện tế nhị khác, đó là dùng những đồ trong tủ lạnh – như sữa, trái cây, kem, các món ăn snacks… Những thứ này mặc nhiên được xem là của chung, ai cũng có thể dùng, và do đó thay phiên nhau mua. Tới phiên mình bạn cũng làm như mọi người chứ đừng lờ tịt, kỳ lắm. Tránh tình trạng lợi dụng sự hào phóng của người khác, để mặc một chị bạn mỗi tuần đi mua và khệ nệ mang về. Cũng có một hai món mắc tiền, khó kiếm dành cho một người nào đó có nhu cầu đặc biệt và người ấy đã bỏ tiền ra mua để dùng riêng. Khi bạn mở tủ lạnh ra nhìn thấy và muốn dùng tới thì xin hỏi ý người kia trước chứ đừng tự tiện cho vào miệng. Cũng có khi bạn mở tủ lạnh thấy một đĩa rau, trái cây, cheese, sausage… ngon mắt khiến bạn thấy thèm nhưng chớ chớ nghe bạn, phải xin phép chủ nhân nếu muốn dùng vì biết đâu người ta dành cho một người bạn đặc biệt hoặc một dịp đặc biệt nào đó.

(còn tiếp)
MH – theo Things You Need To Be Told