Menu Close

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 6)

TÓM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC: Robyn yêu John – một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn thường mua sắm và bao bọc John về mặt tài chánh. John thú nhận việc mình là người đồng tính với Robyn, cô không thấy điều này là quan trọng. John cầu hôn và Robyn nhận lời. Hai người dự định sẽ kết hôn với nhau trong tương lai gần. Một đêm nọ, chàng trai Bobby là người tình đồng tính cũ của John xuất hiện sau khi ở tù ra. Gặp lại Bobby, John nhận ra rằng mình vẫn là người đồng tính, vẫn yêu Bobby, nên quyết định trở lại chung sống với Bobby. John dọn về sống với Bobby và có ý định làm giải phẫu chuyển giới để được sống với Bobby như vợ chồng. Robyn cung cấp tiền cho John thực hiện cuộc giải phẫu. Giải phẫu chuyển giới xong, John trở thành cô gái Diana, và làm đám cưới với Bobby. Sau khi cưới, Diana và Bobby lại không thể hạnh phúc với nhau vì Bobby có khuynh hướng yêu đàn ông, là anh John trước đây, chứ không thú vị gì với cô Diana lúc này nên Bobby ngoại tình với những người đàn ông đồng tính. Diana không chịu nổi điều này nên dọn về sống với cô bạn cũ Robyn. Một hôm, Diana và Robyn giận nhau vì Diana mang bạn gái mới về nhà. Robyn giận dữ qua nhà của Bobby lấy lại tất cả áo quần, tư trang mà cô đã tặng Diana lâu nay. Vài ngày sau người ta thấy một xác chết nữ nổi lên ở một đoạn sông.

ho-da-cuong-si-nhu-the16

Phần 6

Hai tuần sau, cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo cáo người thân mất tích của Bobby, rồi anh được đưa đến nhận dạng thi thể vô danh nọ. Bobby xác nhận đó là thi thể của vợ anh: Diana Delia.

Cảnh sát truy hỏi tất cả những người quen biết với Diana, cả Robyn, là người cuối cùng đã gặp Diana khi cô còn sống.

Robyn tỏ ra đau buồn về cái chết của bạn, và khai rằng hai người đã cãi nhau: “Chỉ là chuyện bạn gái bất bình với nhau thôi mà. Chúng tôi cãi nhau hoài đó mà, hôm đó chúng tôi đã cãi nhau một trận như thường lệ, rồi cô ấy bỏ đi. Tôi thương cô ấy lắm, chẳng bao giờ có ý làm cho cô ấy thương tổn.”

Nhân viên điều tra cũng thẩm vấn Bobby – chồng của Diana – như thông lệ là đối tượng tình nghi đầu tiên; và họ cũng không nghi ngờ gì khi thấy anh ta tỏ ra buồn khổ về cái chết của vợ. Bobby thừa nhận rằng mới đây họ đã ghen tương và cãi nhau liên tục, mối quan hệ vợ chồng đã tệ đi và rất căng thẳng. Sau đó, Diana dọn ra. Rồi lần sau cùng họ gặp nhau là khi Bobby bắt gặp Diana tình tự với cô gái lạ trong hộp đêm, và Diana đã bỏ đi, dù anh ta mong rằng Diana quay lại để nói chuyện một lần cho ra lẽ.

ho-da-cuong-si-nhu-the11
Bobby tỏ ra buồn khổ về cái chết của vợ. “Nếu các ông tìm được chiếc nhẫn thì sẽ lần ra kẻ giết người!”

Bobby nói rằng Diana luôn luôn đeo chiếc nhẫn là món quà cưới của Robyn tặng họ, và hỏi: “Các ông có thấy Diana đeo chiếc nhẫn cưới khi tìm thấy xác của cô ấy hay không?”

“Không, cô ấy không đeo gì cả!”

Đó là dấu vết đầu tiên để họ lần theo. Chiếc nhẫn không thể nào rơi ra khỏi ngón tay. Nó phải bị ai đó cởi ra. Phải chăng vụ án mạng này là kết quả của một vụ cướp mà nạn nhân đã phản ứng?

Bobby nói: “Nếu các ông tìm được chiếc nhẫn thì sẽ lần ra kẻ giết người!”

ho-da-cuong-si-nhu-the10
Cảnh sát bắt đầu dò hỏi hết những tiệm cầm đồ trong vùng

Cảnh sát bắt đầu dò hỏi hết những tiệm cầm đồ trong vùng. Sau vài tuần, họ đến một tiệm cầm đồ, mô tả hình dáng chiếc nhẫn, thì người chủ tiệm liền lấy chiếc nhẫn có ba vòng xoắn và cẩn kim cương ra cho họ xem. Đúng là nó!

ho-da-cuong-si-nhu-the9
Đúng là chiếc nhẫn này phải không?

Người chủ tiệm cho biết thêm kẻ đã mang chiếc nhẫn lại bán là một khách hàng quen của tiệm: Bobby. Cảnh sát bắt giữ Bobby để thẩm vấn tiếp. “Chúng tôi đã tìm ra cái tiệm mà anh mang bán chiếc nhẫn. Có phải anh đã cởi nó ra khỏi tay của Diana không?”

“Không, nó đã tuột ra từ trước. Tôi chỉ muốn bán nó đi cho khuất mắt thôi. Tôi biết rằng chuyện tôi kể với mấy anh về chiếc nhẫn sẽ biến tôi thành kẻ tình nghi. Nhưng đó chỉ là chuyện tôi lỡ lời thôi. Nó không có nghĩa rằng tôi là thủ phạm giết cô ấy.”

Cảnh sát lại nhận được một cú điện thoại làm thay đổi mọi suy đoán. Sau vụ án mạng, vài người bạn đã đến nhà của Robyn để xem những món tư trang mà Diana để lại, thì họ phát hiện ra đôi giày màu hồng của Diana, cô thường mang đôi giày này cùng với bộ đồ cũng màu hồng mà cô đã mặc trong ngày bị giết. Điều lạ này làm người bạn rất nghi ngờ và họ gọi báo cảnh sát.

ho-da-cuong-si-nhu-the8
Cảnh sát nhận được một cú điện thoại làm thay đổi mọi suy đoán

Giờ thì cảnh sát có tới hai nghi phạm: Bobby và Robyn. Hoặc kẻ giết Diana là Bobby, hoặc là Robyn, hoặc là cả hai. Chiếc nhẫn là vật chứng chống lại Bobby. Đôi giày là vật chứng chống lại Robyn. Nhưng cả hai đều chưa đủ chứng cớ để buộc tội ai cả. Vụ án lại bế tắc.

ho-da-cuong-si-nhu-the15
Người bạn thấy đôi giày màu hồng của Diana ở nhà Robyn

3 tháng sau, một người bạn của Bobby đến báo với cảnh sát rằng Bobby thú nhận với anh ta rằng có dính líu trong vụ giết người, và anh không thực hiện một mình mà chỉ là đồng loã với Robyn thôi.

Vào ngày 16/11/1982, khi ra toà, Bobby và Robyn cùng tuyên bố mình vô tội. Công tố viên đưa ra giả thuyết rằng trong đêm vụ án mạng, Bobby đã gọi điện thoại dụ Diana đến nhà mình. Khi Diana đến thì Robyn cũng có mặt ở đó. Cả hai nói với Diana rằng một số đồ điện tử của họ bị mất cắp và giấu trong rừng, và rủ Diana đi lấy về. Khi đến rừng. Robyn đã lấy súng trong ví ra và bắn 2 phát trúng đầu của Diana. Vì thấy Diana còn sống nên Bobby giằng lấy súng bắn thêm 2 phát kết thúc cho cô khỏi đau đớn.

ho-da-cuong-si-nhu-the13
Bobby bắn thêm 2 phát

Hôm sau, Bobby trở lại hiện trường, mang theo cái chăn màu vàng, quấn cô lại và lôi ra mép sông, bỏ xuống. Thi thể của Diana trôi xuôi dòng và nổi lên ở cầu tàu. Các nghi vấn vì sao và khi nào Bobby và Robyn lấy chiếc nhẫn và đôi giày vẫn không được trả lời, mãi mãi là những điều bí ẩn.

ho-da-cuong-si-nhu-the12
Bobby trở lại hiện trường, mang theo cái chăn màu vàng, quấn cô lại và lôi ra mép sông, bỏ xuống

Vào 10/10/1982, sau 4 ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết: Bobby có tội, Robyn vô tội. Bobby bị kết án chung thân, sau 25 năm ở tù, anh được phóng thích vào năm 2008.

Theo nguồn investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.