Menu Close

Pháp luật công minh

Trung Cộng có một hệ thống tòa án hiệu quả và tài năng nhất thế giới khi có tỉ lệ kết tội trong các vụ án lên đến 99.93%, tức ra tòa là bị ghép tội, cho dù có hay không phạm tội. Phần lớn những người bị đưa ra xét xử thường nhận tội để tránh những nhục hình hay các mức án nặng. Mới nhất là vụ một nông dân tại Henan đã được thả sau khi ở tù 11 năm vì người ta phát hiện ra “nạn nhân” mà tòa án cáo buộc ông đã sát hại, hiện vẫn còn sống (vui khỏe) tại một làng lân cận. Chính trên “tinh thần học hỏi” nước anh em này mà ở xứ ta thì tỉ lệ ghép tội là 200%, tức nhiều người không được xét xử cũng có tội.

Cong Ly

Tới số

Con người có số (như giày dép) hay không thì hổng biết nhưng như Mason Wells thì quả là mạng lớn. Mới 19 tuổi mà Mason đã từng đánh lừa được thần chết khi từng có mặt nơi bom nổ tại cả ba vụ khủng bố Boston, Paris và Bỉ mới đây, nhưng chỉ bị thương nhẹ tại Boston và Bỉ mà thôi. Hổng như một lão ông John M. tại North Carolina.  Bị xe đụng, ông được chở vào bịnh viện Vidant Medical Center. Trong khi còn đang chờ đợi để được vào phòng cấp cứu, ông lại bị  một chiếc xe tải lạc tay lái, đâm xuyên vào phòng cấp cứu và đụng phải. Cáo phó: Mr. Tới Số hưởng thọ 69.

Mason Wells

Bác ái

Hổng thiếu người thờ lạy tứ tung mà hở ra thì “chặt chém”, móc túi người khác bắt… nể (mặt). Hổng giống như người dân Sri Lanka, đất nước nghèo nhưng người dân chẳng những hiến tặng nhiều cho chùa chiền mà còn… móc mắt đem tặng tha nhân khắp thế giới.

sri Lanka
Kể từ năm 1964, Sri Lanka đã gửi hơn 70,000 giác mạc đến 57 quốc gia

Sri Lanka là nước có tỉ lệ người sống và người chết hiến tặng mắt nhiều nhất thế giới, tính theo tỉ lệ dân số. Người dân Sri Lanka tin rằng nếu đôi mắt của người thân quá vãng hiến cho người khác thì người thân của mình vẫn còn đang sống và nhìn được thế giới tốt đẹp này. Những người còn sống thì tin rằng tặng (một)  mắt khi mình còn đang sống là hành động cao cả. Phe ta thì khỏi cần tặng ai cái gì, chỉ cần đừng “móc túi” người khác là được rồi. Nghen!

sri Lanka2