Mô hình “giáo dục giới tính” ngoài học đường đã được siêu thị hàng điện tử của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh tại Hà Nội đưa ra rất (ư) là bắt mắt, khi cho các cô gái mặc bikini ra đón khách và giới thiệu hàng hóa. Sau khi các hình ảnh (bắt mắt) này do khách hàng chụp được và đưa lên mạng và báo chí thì công ty trần tình rằng đó là ý tưởng “kinh doanh sáng tạo” của một số nhân viên và cũng nhằm mục đích “giáo dục giới tính”. Nếu công luận chưa đồng ý với cách giải thích này thì siêu thị còn có thể đưa thêm lý do là muốn quảng cáo thử nghiệm các cặp… loa bự kiểu mới, nghe bằng mắt. Như vậy ngoài việc buôn bán, công ty Trần Anh này còn kiêm thêm việc giáo dục cho người tiêu thụ, rất đáng khen thưởng. Mại dzô, mại dzô.
Nhà sinh đôi
Hổng phải kiểu nhà đôi (duplex) như bên Mỹ này, tại Việt Nam có những nhà sinh đôi rất là sinh… chuyện. Ngay hẻm 26 đường Đinh Tiên Hoàng tại Sài Gòn có hai căn nhà đối diện nhau nhưng mang cùng số 10, tức 26/10. Hổng biết cả hai chủ nhà này đều muốn chọn ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10 hay bên hồ sơ địa chính thành phố “có vấn đề” nên mới sinh chuyện. Thư, quà, giấy tờ… gởi về dám lộn lắm nghen. Tin lên báo thì té ra hổng phải chỉ ở hẻm này mới có nhà sinh đôi, mà còn lắm nơi cũng trùng số nhà như vậy. Nhưng vẫn chưa hay bằng Hà Nội (ta). Đường Trần Thái Tông thì nhà số 24 nằm giữa hai nhà cùng mang số 10, nhà số 22 nằm cạnh 32, đi thêm khoảng trăm mét thì có nhà số 22 khác nằm giữa số 12 và 12A. Google map về đến Việt Nam thì… coi như thua. Tưởng ngon hả Google?
Những là rày ước mai ao
“Những là rày ước mai ao, mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”. Không biết khi Kim Trọng tái ngộ cùng Thúy Kiều mừng vui bao nhiêu, chứ bà Tracy Dove tại Alabama tái hợp cùng chú chó cưng Charlie của mình sau mười năm thì quả thật “ôi dzui quá xá là dzui”. Charlie lên một thì bị thất lạc, chẳng biết trôi dạt về đâu nên làm bà Tracy cứ ngóng trông ngày đêm. Có cấy chip điện tử vào người Charlie nên bà Tracy liên tục cập nhật thông tin “tìm chó lạc” của mình dù chẳng còn tin sẽ tìm lại Charlie sau ngần ấy năm. Vậy mà tuần trước, một trạm thú y đã phát hiện và đọc được thông tin của Charlie và gọi báo về cho bà Tracy bay sang để chăm sóc Charlie đang lâm trọng bịnh (ung thư). Bà Tracy biểu sẽ chăm sóc Charlie đến trọn đời để bù đắp những mất mát mà chó Charlie đã chịu. Híc, híc! Cảm động. Nói thiệt!