Ngày 11 tháng Năm (May 11), ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 22 năm nay được tổ chức tại tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ ở Washington D.C. qua sự bảo trợ của các Thượng Nghị Sĩ: Tim Kaine, John McCain, John Cornyn, Mark Warner và những Dân Biểu: Barbara Comstock, Gerry Connolly, Leila Jackson Lee, Zoe Lofgren, Alan Lowenthal và Chris Smith.



Không hẹn mà gặp. Trên con đường đến phòng hội (Hart Senate Office Bldg.), từng toán các bà mặc áo dài Cờ Vàng, áo dài xanh, áo dài Tím, các ông áo chùng trắng đội khăn đen (đạo hữu Cao Đài) cùng trên đường vào cửa. Qua cửa an ninh, chúng tôi lên lầu 9, phòng 902. Ban tiếp tân đã ngồi sẵn để chào đón mọi người. Cầm lấy một tờ chương trình cho mình, tôi vào ghế ngồi.


Chương trình bắt đầu đúng 11:30 sáng bằng nghi thức chào cờ Mỹ, Việt và mặc niệm. Trang nghiêm và trịnh trọng với sự có mặt của các quan chức Hoa Kỳ, chủ tịch các hội đoàn, đại diện các đoàn thể chính trị, tôn giáo Cao Đài, Phật Giáo, các cơ quan truyền thông, truyền hình RFA, SBTN, báo chí Vùng Hoa Thịnh Đốn và TRẺ Florida. Ngay sau đó là lời chào mừng và cám ơn quan khách có mặt của ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Ban tổ chức đã hân hoan thông báo tin Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà Hoạt Động Dân Chủ Việt Nam vừa thắng giải Nhân Quyền Gwangju (Hàn Quốc) năm 2016. Diễn giả đầu tiên là tác giả của đạo luật SJ Res 168, bà Cựu Dân Biểu Leslie Byrne, người luôn cổ võ và ủng hộ các đạo luật về nhân quyền. Sau đó là những chính khách, đại diện các đoàn thể người Việt nói lên những tiếng nói của lương tâm. Cùng mục đích, đòi nhân quyền cho Việt Nam. Họ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ làm áp lực với chính quyền Cộng Sản Việt Nam để trả tự do cho những người yêu nước đang bị đánh đập, giam giữ. Lồng trong mục tiêu tranh đấu là những bài hát đòi quyền làm người với tiếng đàn của Trúc Hồ và tiếng hát Mai Thanh Sơn, ca sĩ của Asia. Chương trình kết thúc lúc 2:30 cùng ngày.


Trên đường ra lấy xe đậu trong Union Station, Chị NA cho biết, ông đương kim chủ tịch cộng đồng VN NHĐ này nổi tiếng vì diễn văn hay, ngắn, gọn, đi thẳng vào vấn đề – nói lưu loát cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt. Thật may mắn cho cộng đồng. Thực tế hơn, ông anh nhà báo ĐTP làm ấm bụng bằng khói thuốc dưới làn mưa rất nhẹ như bụi, xuýt xoa: gần giống mưa phùn của Hà Nội các cô ạ. Trời không lạnh lắm (60 độ F), Hai chị em che chung dù, cuốc bộ chỉ hai khúc (blocks) đường đều đồng ý: Đẹp thì có đẹp, thơ thì có thơ mộng thật đấy nhưng nếu Trời ấm áp và nắng ráo nữa thì vẫn “tốt” hơn cho những người còn một chút lòng với dân tộc có mặt hôm nay.
TP
Ghi lại từ Washington D.C.