Thảm họa mất nước về tay Tầu Cộng ngay trước mắt. Môi trường sinh sống bị đầu độc. Tiếng dân kêu than đau đớn từ trong nước vọng ra. Quốc ngoại đồng lòng, đồng cảm. Chưa khi nào khí thế đấu tranh chống Cộng Sản của người Việt hải ngoại lên cao như hiện nay, nhất là ở ngay tại thủ đô Hoa Kỳ – Washington DC, nơi có mặt tất cả những tòa đại sứ của các quốc gia trên thế giới.






Hôm nay, Chúa Nhật 15 tháng 5, 2016, Cộng Đồng người Việt Quốc Gia vùng Virginia cùng nhiều đoàn thể đã tổ chức biểu tình phản đối tập đoàn lãnh đạo Việt Cộng buôn dân bán nước ngay trước Sứ Quán Việt Nam Cộng Sản. Phóng viên TRẺ Florida góp mặt lúc 2 giờ 30 với nhóm trẻ. Cờ Vàng bay rợp khuôn viên nhìn sang tòa Đại sứ Việt Cộng ở bên kia đường. Những tấm biểu ngữ đủ màu đủ kiểu, bằng tiếng Việt, tiếng Anh đầy trên sân chứng tỏ ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo. Đại diện người trẻ Toronto, Canada, anh Nguyễn Quốc Hưng cám ơn đồng bào hiện diện. Cuộc tuần hành bắt đầu. Tiếng loa phóng thanh vang vang những khẩu hiệu tiếng Việt: Đả đảo Việt Cộng buôn dân bán nước, đả đảo Cộng Sản Việt Nam đàn áp người yêu nước, Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Cả tiếng Anh: Freedom for Viet Nam, Human Rights For VietNam, Down to the Communist… Hai em bé ôm tấm bảng: Vietnamese Gov’t & Formosa Stop Ocean Crime bên cạnh biểu ngữ “We support the Vietnamese Environmental Movement” và “Human Rights for Vietnam”. Bác trung niên dơ cao bảng “We need: Clean Water, Clean Government”. Rất nhiều thanh niên, thiếu nữ đồng phục áo xanh “Dậy Mà Đi” cầm bảng: “Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch”. Họ đã thay phiên nhau lái xe suốt đêm để sang đây bày tỏ thái độ. Một bảng giấy vẽ hình những bộ xương cá có chữ: “I want to live”. Đánh động lòng người hơn nữa, tiếng nói của Cá, là bảng vẽ 4 con cá ở dưới, với dòng chữ bên trên: “Đánh vào dân tôi là đánh vào chính tôi”. Đặc biệt, 1 người trẻ lớn lên ở D.C, có biệt danh Huỳnh Đáng Đổi (nghĩa là Huỳnh Đối Đảng), mặc chiếc áo in hình y hệt như biểu ngữ. Anh giải thích SOS là Save Our Sea, Save Our Souls. Một người trẻ khác, Đặng Nguyên Đức ở Falls Church, cầm bảng “Vietnamese Gov’t & Formosa: Crony Capitalism” đã công khai thách thức Việt Cộng đối đầu trong ngày Thứ Năm sắp tới. Từ Paris tình cờ có mặt ở D.C, nữ ca sĩ trẻ tuổi Anh Chi mang nhạc phẩm “Trái Tim Tự Do”của Phan Văn Hưng đến cùng mọi người.





Sau 1 vòng đi trong khuôn viên, đoàn biểu tình bước xuống, băng qua đường, đến sát khung cửa sắt (với sự đồng thuận của 2 người cảnh sát Hoa Kỳ) Sứ Quán Việt Cộng và hô to khẩu hiệu. Từ trên lầu cao, màn cửa sổ lay động chứng tỏ có người đang núp phía sau càng làm cho đoàn người phẫn nộ. Tất cả ngồi xuống, tay dơ chéo trên cao (dấu hiệu phản đối). Biểu tình ngồi trong trật tự. Sau 2 giờ đồng hồ tuần hành, hát nhạc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, đứng biểu tình, ngồi biểu tình phản đối Cộng Sản Việt Nam, mọi người ra về cũng trong trật tự.




Qua cuộc biểu tình hôm nay, những người trẻ tỏ rõ tấm lòng yêu nước Việt. Nhờ lớn lên trong môi trường tốt, có nhân bản, có tự do họ đã thành công và thành nhân. Cách tổ chức, phương pháp điều động, lối sinh hoạt chung của họ đã làm cho tôi thêm niềm tin vào ngày Việt Nam quang phục không còn xa. “… Vì yêu thương sơn hà, vì yêu thương quê nhà, toàn dân đứng lên đáp lời gọi của non sông. Tuổi trẻ Việt Nam, minh châu trời Đông, tuổi trẻ Việt Nam, sáng danh Lạc Hồng. Một lòng vì nước đấng anh hùng, một đời son sắt, khách má hồng, toàn dân chung lòng, đuốc nhân quyền thắp sáng non sông”. Lời mong ước của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh trong nhạc phẩm “Tuổi Trẻ Việt Nam” như một lời nhắn gửi đến các bạn trẻ: ĐÃ ĐẾN LÚC.
T.P
(Tường trình từ Washington D.C.)