Mahbub Chowdhury, 46 tuổi chủ nhà hàng kiêm đầu bếp tiệm ăn Ấn Độ Yeahya Flavor of Asia bên Anh vừa hầu tòa vì tội… “bảo tồn văn hóa” rất ư là “tóa lỏa tam tinh”. Từng bị xử phạt về tội nhà hàng mất vệ sinh hồi tháng trước khi các thanh tra vệ sinh của thành phố xuống thanh tra nhà hàng thì bắt gặp một chai nước có… dính phân bên ngoài, trong khi chuẩn bị thức ăn cho khách bằng tay không. Bị chất vấn ráo riết, cuối cùng Mahbub phải thú nhận là dùng chai nước để thay… giấy đi cầu, dù vậy cũng phân bua là vì “văn hóa của tụi tui” nó vậy. Má ơi! Văn hóa này chắc là văn hóa… thạch, thời bà cố của cố ngoại quá.
“Áo mưa” Donald Trump
Donald Trump có một thương hiệu thời trang từ áo vét-tông, cờ-la-oách cho đến áo sơ-mi, áo thun, dây nịt, bóp, giày…, mà theo các nhà nghiên cứu của đại học Harvard chỉ ra là, phần lớn được “Made in China”, tiếng “nôm” là “làm bên Tàu”. Vậy mà Trump cứ chỉ trích hãng này, hãng kia đem hàng qua Tàu làm và hứa hẹn sẽ đem “job” bên Tàu về cho dân Mỹ nếu đắc cử tổng thống. Cuối cùng, cũng có một sản phẩm được làm ở Mỹ, nhưng không phải hàng của Trump mà do hãng Say it with a Condom tại New York đưa ra. Như tên gọi, hãng này giới thiệu loại bao cao su ngừa thai in hình mặt Trump với hàng chữ “Tớ bưưưưự (lắm nghe)” (I’m HUUUUGE!). Hàng hiệu nghen.
Nguyên nhân cá chết
Tiền lệ giải thích nguyên nhân cá chết tại Hà Tĩnh từ các quan trung ương đã được các quan huyện “triển khai và áp dụng” một cách “quán triệt” (sản). Chuyện cá miền Trung còn chết dài dài, khóc dài dài, cười dài dài, thì nay cá trên sông Bưởi, sông Lạng Bạch tại Thanh Hóa cũng chết trắng mang. Bà con nuôi cá lồng (nuôi cá trong lồng lưới) bị chết cá, tán gia bại sản, khóc ròng. Cám cảnh ngộ người dân, các quan trên bớt chút thời gian (ăn nhậu) xuống thanh tra và UBND Thanh Hóa vừa ra kết luận ban đầu cho báo chí là, cá chết là do… tàu bè chạy trên sông. Chắc phải vậy, tàu bè mà chạy đụng người còn chết huống hồ là cá. Hổng biết cá có biết vượt biên không chớ gì mà nguy hiểm quá vậy, sống ở biển ở sông cũng chết.