Có bao giờ bạn tham dự một buổi ra mắt sách mà chưa tới giờ khai mạc, số sách 200 đã không còn một quyển; phải ghi địa chỉ để lại cho ban tổ chức gửi đến tận nhà không? Đó là sự thật xảy ra hôm nay. Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016. Quyển sách dày 544 trang với 70 văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ nói về Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích mà hôm nay cũng để kỷ niệm 49 ngày ông mất. Với đề tựa: “Nguyễn Ngọc Bích – Tấm Lòng Cho Quê Hương” đã cho thấy Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích được nhiều người thương yêu, mến mộ đến chừng nào. Suốt cuộc đời dành cho gia đình, cho xã hội, cho quê hương, Giáo Sư Bích đã chu toàn mọi bề và đang mỉm cười nơi cõi vĩnh hằng để những người còn sống rơi nước mắt tiếc thương. Khi sống, ông hoạt động không ngưng nghỉ trong mọi lãnh vực văn hoá, xã hội và cả chính trị để mưu cầu lợi ích cho người Việt. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại.


Những lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cắm trên đường dẫn đưa mọi người đến Providence Center, Falls Church, Virginia. Trang trí đơn giản, hai lá cờ Mỹ, Việt, một giá cao chưng bức hình người quá cố với dòng chữ “Tưởng Niệm 49 Ngày Tang” ở phía trên. Một màn ảnh đang chiếu hình, không lời (những sinh hoạt của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích). Hội trường đầy kín người. Hai lần phải kê thêm. Trên 200 ghế. Chỉ chừa vừa đủ chỗ cho lối đi. Đúng 2 giờ 30 ban tổ chức khai mạc chương trình. Phần nghi thức chào cờ, mặc niệm ngắn, gọn và trang trọng. Người điều khiển, ông Nguyễn Văn Khanh (giám đốc đài RFA Việt Ngữ) đã rất hoàn hảo khi dẫn đưa khách tham dự theo sát chương trình.




Thay mặt Ban Tổ Chức, bà Trương Anh Thụy nói lời chào mừng quan khách và cám ơn những đóng góp của thân hữu. Tiếp theo là nhạc phẩm Giấc Mơ Hồi Hương, nói lên ước mơ của người quá cố qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hiếu Thuận cùng tiếng vĩ cầm của Phạm Dương Hiển và keyboard của Sĩ Thành. Bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” của Đằng Phương (giáo sư Nguyễn Ngọc Huy) với giọng ngâm đầy hùng khí của Nguyễn Xuân Thưởng với tiếng Sáo Hà Phương và tiếng Đàn Tranh của Giáo Sư Nhạc Cổ Truyền Kim Oanh để vinh danh người quá cố. Sau đó, ông chủ tịch cộng đồng Hoa Thịnh Đốn, Đoàn Hữu Định có vài lời về Giáo Sư Bích. Lúc sinh tiền, Giáo Sư Bích là người yêu nghệ thuật. Văn, Thơ, Nhạc ông đều ưa chuộng. Ông sáng tác bản Đỉnh Thu (Hoàng Cung Fa trình bày), dịch bài thơ “Le Lac” hay “Hồ Thu” và viết rất nhiều tác phẩm để lại cho đời. Cháu Nguyễn Long Quang (sinh năm 1980) chia xẻ với các bạn về những tâm tư và kỳ vọng của “bác Bích” gửi gắm đến thế hệ trẻ. Xen kẽ trong phần văn nghệ, Nhà văn Đào Trường Phúc nói về việc thành hình của kỷ yếu Nguyễn Ngọc Bích. Cụ Nguyễn Đình Kỳ nhắc về Ông Bích với những ngày đầu tỵ nạn. Giáo sư Kim Oanh không quên nhắc về những bài Dân Ca Ba Miền mà chính Giáo sư Bích hay hát trong các buổi sinh hoạt. Kế đến là lời chia xẻ của ông Nguyễn Mạnh Trinh sau khi đọc “Kỷ Yếu Nguyễn Ngọc Bích”. Lời cảm tạ của bà quả phụ Nguyễn Ngọc Bích đã kết thúc chương trình lúc 5 giờ.


Cùng trong khi giải lao là phần ký tặng các ấn phẩm của Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông (do giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhà văn Trương Anh Thụy chủ trương). Chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, buổi ra mắt sách ấm cúng, nhẹ nhàng trong thân tình thành công mỹ mãn vì lòng trân quý của thân hữu gửi đến ông như lời cám ơn một người tài năng và đức độ. Cám ơn và Vĩnh biệt Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích.
GĐN
Washington D.C 2016