Menu Close

Phạt sai

Theo số liệu của Cơ Quan An Toàn Xa Lộ Quốc Gia, mỗi ngày có khoảng 112,000 tài xế, tức khoảng 41 triệu người bị cảnh sát cho giấy phạt giao thông mỗi năm. Cũng theo số liệu này, với mức thu tiền phạt hơn sáu tỉ đô la hàng năm thì nếu chia ra cho số cảnh sát đang có hiện nay, trung bình mỗi cảnh sát ghi phạt khoảng $300,000 một năm. Nhưng hổng phải cảnh sát muốn ghi phạt ai là được nghe, ghi bậy là bị kiện thí mồ. Như chàng Peter Jensen tại Idaho vừa nộp đơn kiện Nha Công Lộ tiểu bang đã treo bằng lái của chàng vì vi phạm không đăng bạ và gắn biển số xe. Peter đòi bồi thường “thiệt hại” đến 5.6 triệu và phải trả bằng vàng mới được. Peter viện luật trong… Kinh thánh, biểu rằng trong mười điều răn đâu có nói gì tới… biển số xe đâu mà cảnh sát treo bằng chàng ta. Cái này mới nghen

Peter Jensen tại Idaho

Yêu nhau chẳng kể

Ca dao bảo rằng “yêu nhau đứng ở đàng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”, nhưng giới trẻ bây giờ thì biểu hổng được, yêu là xáp đến, nhào vô. Như cặp tình nhân tại Motana vậy. Khi cảnh sát xem lại phim thu hình trong một vụ cướp tại quán bar Tap Inn tại Billings, Montana thì thấy trong khi nhân viên và khách ngồi yên sợ hãi dưới họng súng của ba tên cướp lăm lăm tay súng hung tợn thì một cặp nhân tình trẻ vẫn hôn nhau đắm đuối, bất kể chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Bọn cướp ắt cũng “cảm động” cho sự say đắm này nên giả lơ, chỉ cướp tiền trong tiệm rồi tẩu thoát. Tình yêu lớn hơn nỗi sợ hãi là vậy.

bar-robbery-montana

Giấy phép lượm rác

Nhiều người than phiền là bên Việt Nam thì nơi nào cũng (hơi) bị dơ, rác rến ngập tràn đường phố, hang hẻm, công viên, sông rạch… Nay thì lý do đã rõ: xả rác thì hổng sao nhưng nếu nhặt rác thì phải… xin phép chính quyền. Như chuyện anh James Kendall từ Mỹ sang Việt Nam. Khi đi ngang mương tại phường Yên Hòa, Hà Nội, thấy rác rưởi, dơ dáy anh bèn xắn tay nhào xuống mương lượm rác, làm nhiều người cũng hào hứng nhặt rác theo anh. Anh James chỉ muốn cho người khác thấy việc cần bảo vệ môi trường, sự sạch đẹp của thành phố mà thôi. Việc anh lượm rác được vài người chụp hình, đưa lên “phây” (facebook) khen quá xá. Nóng mũi và tự ái, Chủ Tịch phường phát biểu “đến đây lượm rác mà hổng có giấy phép là coi chừng nhé, tớ phạt cho bỏ bu (hay bỏ bú)”. Lưu ý luật mới nghen.

James Kendall