Có những chuyện tưởng là tầm thường nhưng lại quan trọng đối với người phụ nữ thanh lịch. Chẳng hạn, chuyện cái răng, cái tóc, móng tay, móng chân…
Trước hết là răng cỏ (răng thôi, không có cỏ đâu). Răng của các nàng buộc phải sạch, đều và trắng. Răng khểnh hồi ở trong nước được cho là có duyên nhưng ngày nay, nhất là ở Mỹ này, hình như không được ưa chuộng mấy. Ca sĩ Hồng Nhung một thời có tới hai chiếc răng khểnh nhưng sau này cũng phải nhổ đi, trồng lại. Răng cần phải trắng, như đã nói trên, nhưng không nên trắng quá như màu gạch men trong buồng tắm. Lại nữa, chuyện đeo răng vàng. Eo ơi, chớ chớ. Ai mà ưa nổi nụ cười vàng khè, sáng lóa. Hàm răng đen của các cụ ngày xưa dẫu sao vẫn còn đẹp. Mẹ tôi răng đen mắt hạt nhãn / Thời trẻ tiếng ca vang dòng sông. Không đeo răng vàng đấy nhé. Và cũng đừng crown răng bằng vàng. Tác giả The Etiquette Grrls cho rằng chỉ những chàng cướp biển (pirates) mới trang điểm bằng thứ này. Còn chuyện niềng răng có lẽ cũng không nên, trừ đám trẻ mới lớn phải dùng tới để giữ răng ngay hàng thẳng lối.

Bây giờ tới móng tay. Móng tay các cô nhất thiết phải sạch, đừng để cáu bẩn đóng bên trong. Bạn nên để móng tay ngắn gọn sang đẹp. Và chớ mang móng tay giả, sơn phết xanh đỏ, như mụ phù thủy trong phim. Nên cắt tỉa móng tay ở nhà, trong chỗ kín đáo. Cắt bằng kéo hoặc clipper, tuyệt đối không dùng răng để gặm.
MH – theo Things You Need To Be Told