Garland – “Thật là độc đáo, ít có vợ chồng nào cùng làm phóng viên chiến trường, cùng vượt biên, và cùng làm báo… cho đến cuối đời”. Nhiều khán giả trong buổi ra mắt cuốn sách “Phóng Viên Chiến Trường – Tình Yêu, Ngục Tù và Vượt Biển” đã bày tỏ như vậy tại Trung Tâm Cao Niên Dallas, thành phố Garland, Texas trưa ngày Thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2016.
Đó là cuốn hồi ký của cặp vợ chồng nhà báo Dương Phục & Vũ Thanh Thủy. Tâm điểm để vợ chồng nhà báo nổi tiếng này cưu mang hồi ký nói trên những 37 năm chính là để nói lên sự thật về việc mắt thấy tai nghe, ghi lại những tường trình nóng bỏng về những cuộc chiến đấu của người lính Quốc gia, những cuộc hành quân gian khổ trong các chiến dịch, những cuộc tiếp xúc với các Tư Lệnh mặt trận, những năm tháng trong ngục tù cộng sản, những âm mưu vượt thoát khỏi ngục tù cộng sản, và khổ nạn vượt biên mà anh chị đã có mặt như một chứng nhân…

Trung úy Dương Phục khóa 2/69 Thủ Đức, phóng viên Đài phát thanh Quân Đội. Vũ Thanh Thủy, phóng viên Đài Tiếng Nói Tự Do. Là phóng viên chiến trường, cả hai bay vào vùng lửa đạn, đội pháo phòng không như một người lính tác chiến, tham dự vào trò chơi máu lửa của chiến trường. Theo một bài viết của nhà văn Văn Quang, trước kia là sếp của Dương Phục, kể lại khi trực thăng chở Dương Phục bị trúng đạn phòng không sắp rơi, anh còn tường trình đến phút cuối và gửi lời vĩnh biệt thính giả, cuối cùng may mà phi công đã đáp được xuống đất. Cả hai vợ chồng đều được ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Bạc. Một quân nhân như Dương Phục được thưởng Anh dũng bội tinh không có gì ngạc nhiên nhưng một phóng viên dân sự như chị Vũ Thanh Thủy mà được Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH tưởng thưởng huy chương anh dũng, cũng đủ thấy chị đã gan dạ lăn lóc trên các chiến trường không khác gì người lính.
Nhà báo Thái Hóa Lộc, bà Thu Nga, Giám đốc đài phát thanh 1600 AM, Hội trưởng Hội Văn Hóa Khoa Học DFW Trần Anh là những người đã lên giới thiệu với khán giả về tác giả cũng như tác phẩm, trong đó phần giới thiệu đầy đủ nhất là của Bác sĩ Nguyễn Văn Hào. Thời lượng cho phát biểu quá nhiều, nên phần văn nghệ bị co giảm, dù vậy cũng làm tươi dịu lại không khí của hồi ký chiến trường trong phòng. Hoàng Chu, Thu Hương trong những chiếc áo dài xinh xắn đã hát rất hay bài “Xin đời một nụ cười” của Nam Lộc, và nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh với bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” do chính anh phổ bài thơ của cô giáo Lam. Ngoài ra chị Vũ Thanh Thủy cũng rất dịu dàng trong trang phục áo dài, khó tưởng là chị đã từng mặc đồ lính khi đi làm phóng sự chiến trường như trong hình bìa cuốn hồi ký của chị.

Sách do Nửa Thế Kỷ phát hành, in đẹp, giá bán 30 Mỹ kim. Muốn mua sách hay order gửi tặng bạn bè xin liên lạc về:
Dương Phục & Vũ Thanh Thủy
Điạ chỉ: 10613 Bellaire Blvd, Suite 900 Houston, TX 77072.
Tel (713) 917-0050. Email info@radiosaigonhouston.com