Menu Close

Gã mang 2 án tử hình (Kỳ 1)

Phần 1

Thành phố Tampa, tiểu bang Florida, đêm Thứ Sáu 07/02/1997, cô Kelli McCarthy đang chờ tin của mẹ là bà Janice Nugent, 47 tuổi, để chuẩn bị cho hai ngày nghỉ cuối tuần. Họ dự định tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 27 cho Kelli.

ga-mang-2-an-tu-hinh10

Khi Kelli gọi điện thoại đến nhà của mẹ thì chuông reng nhưng không có ai bắt máy. 15 phút sau, Kelli gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Lát sau, cô càng thêm lo lắng khi nhận được điện thoại từ giám đốc ở sở làm của bà Janice cho biết rằng bà không đi làm và họ không thể liên lạc được với bà. Ðiều này quả là bất bình thường. Kelli gọi cho chồng là John, bảo anh hãy ghé lại nhà của mẹ xem sao.

ga-mang-2-an-tu-hinh9
Bà Janice Nugent trẻ trung, xinh đẹp, tóc vàng
ga-mang-2-an-tu-hinh8
Kelli gọi điện thoại đến nhà của mẹ

Sau giờ làm việc, khoảng 11 giờ khuya, John lái xe đến nhà bà Janice. Dừng xe trước nhà, John thấy cửa trước để mở và chùm chìa khoá còn nằm trong ổ khoá phía bên trong. Lập tức, John gọi cho Kelli:

ga-mang-2-an-tu-hinh7
John thấy cửa trước hé mở

“Em à, lạ quá. Anh ngờ rằng có điều gì không ổn. Cửa thì để mở mà mẹ vẫn chưa cất chìa khoá, nó vẫn còn lủng lẳng ở cửa. Làm sao đây? Anh vào xem sao nhé? Em cứ giữ phôn, đừng tắt máy nghen!”

ga-mang-2-an-tu-hinh6
Chùm chìa khoá còn nằm trong ổ khoá

“Ừ, anh vào đi.” Kelli run rẩy đáp.

John vào nhà, vừa đi vừa gọi lớn: “Janice, Janice…” Anh nhìn khắp các phòng, rồi đẩy cửa bước vào phòng tắm ở trong phòng ngủ. Nước đầy trong bồn tắm, anh thấy nước dâng đầy, và một cái chăn nổi lềnh bềnh trong đó, ở góc bày ra mớ tóc. Tóc của bà Janice.

ga-mang-2-an-tu-hinh5
Cái chăn nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, bày ra mớ tóc

John kinh hoảng, bước lui. Bà Janice đã bị gì rồi và biết đâu kẻ đột nhập có thể vẫn còn trong nhà, anh nghĩ vậy.

“Kelli, gọi 911 ngay!” John gào vào điện thoại.

“Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy anh…?” Kelli hỏi.

“Mẹ bị gì rồi, bà nằm trong bồn tắm! Gọi cảnh sát ngay đi!” John vừa nói vừa chạy ra xe.

Vài phút sau cảnh sát đến. Họ xác nhận bà Janice, đã chết. Nạn nhân chỉ mặc quần lót, người quấn trong chăn. Bà Janice không chết đuối, trên cổ có vết hằn đỏ do bị bóp cổ. Sau lưng, ở hông, đùi, và mông có nhiều vết bầm tím, cho thấy bà đã bị kẻ thủ ác đánh bằng một vật như chiếc thắt lưng bằng da. Ở âm hộ có dấu vết xâm hại và cưỡng hiếp. Kẻ sát nhân đã bóp cổ bà cho tới chết rồi quấn xác vào trong chăn, bỏ vào bồn tắm nhằm tiêu hủy bằng chứng và dấu vết trước khi bỏ đi. Ðiều này cho thấy hắn là kẻ máu lạnh, có đầy kinh nghiệm .

ga-mang-2-an-tu-hinh4
Trên cổ có vết hằn đỏ, lưng, hông, đùi, và mông

Cảnh sát lục tung hiện trường. Họ tin rằng cuộc tấn công đã xảy ra trong phòng ngủ, vì cái đèn ngủ bị vỡ cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy, chống trả. Khi xem xét thì họ phát hiện ra nhiều dấu lấm bẩn trên tấm ra trải giường – là bằng chứng DNA của thủ phạm để lại – và một chiếc bông tai của nạn nhân. Họ tìm thấy một dấu tay mờ trên cái khóa mở nước không phải là dấu tay của nạn nhân. Dấu tay này rất mờ, chỉ đủ rõ để so sánh với các dấu tay khác nhưng không đủ rõ để sưu tra trong hệ thống lưu trữ dấu tay.

ga-mang-2-an-tu-hinh3
Nhiều dấu lấm bẩn trên tấm ra trải giường

Cảnh sát không thấy dấu vết cửa bị phá mà cánh cửa chỉ khép hờ, điều này cho thấy bà Janice đã tự cho kẻ thủ ác vào nhà hay hắn đã xông vào khi bà vừa mở cửa. Có vẻ như động cơ của vụ án mạng không phải do trộm hay cướp vì không có đồ vật quý giá hay món nữ trang nào bị lấy đi. Lạ một điều là answering machine trên bàn ở phòng ngoài bị mở tung ra và 2 cuộn băng trong đó đã bị lấy đi.

ga-mang-2-an-tu-hinh1
Một dấu tay mờ trên cái khóa mở nước

Kẻ giết người là ai? Vì sao hắn lấy đi 2 cuộn băng trong máy answering machine? Ðộng cơ của vụ án mạng là gì? Mời các bạn theo dõi tiếp vụ án mạng khủng khiếp này trong số báo tới.

ga-mang-2-an-tu-hinh2
Cái đèn ngủ bị vỡ
ga-mang-2-an-tu-hinh
2 cuộn băng trong answering machine đã bị lấy đi

Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.

(còn tiếp)