Dallas – Ngày Chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ (Memorial Day) đã được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Restland Funeral Home Cemetery Dallas từ sáng đến chiều ngày Thứ Hai 30 tháng 5 năm 2016 với cả ngàn người tham dự.

Một hình ảnh hết sức cảm động chúng tôi ghi nhận được, khi nhìn thấy bà Phyllis Broomfield đau buồn nâng một nắm thẻ bài của lính Mỹ treo trên đầu súng,(thẻ bài là vật tùy thân của quân nhân có ghi loại máu để cứu thương và số quân để nhận diện đơn vị), bà cho biết con trai bà Trung úy Biệt Động Quân, Johnny Craver đã hy sinh tại Iraq năm 2006 và hàng năm bà đến đây để nhìn lại hình ảnh con bà qua lễ tưởng niệm này. Còn cựu Thiếu Tá, Andrew Bass của quân đội Úc, có thân phụ từng là quân nhân tham chiến tại Việt Nam, đã hãnh diện nói hai thế hệ của gia đình ông đã tham gia quân đội, vào quân đội là truyền thống yêu nước của người dân. Một binh chủng năm nào cũng có gian hàng triển lãm hiện diện nơi đây, đó là các cựu chiến binh sư đoàn 82 Nhảy Dù Hoa Kỳ, nơi Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt từng làm Tiểu đoàn trưởng rồi Lữ đoàn trưởng của Sư Đoàn này.

Đội quân danh dự thuộc Sở cứu hỏa Dallas đã hộ tống mẫu thân, hay phu nhân những chiến sĩ đã hy sinh đến phần mộ của người thân để đặt những bó hoa thương tiếc lên nơi an nghỉ cuối cùng này trong khu vực ‘Garden of Honor’. Trong số các cựu viên chức cứu hỏa Dallas đã nằm xuống có một người Việt Nam là anh Chris Khương Phạm, mất năm 2011.

Vào lúc 2 giờ trưa, một nghi lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong rất long trọng đã diễn ra tại khu vực ‘Field of Honor’. Trong số quan khách hiện diện ngoài các vị dân cử và chính quyền địa phương, còn có hàng trăm cựu quân nhân Hoa Kỳ hiện diện, đặc biệt có ba lão quân nhân thời đệ nhất thế chiến, là Thượng sĩ Bộ Binh, Cannon, 91 tuổi. Trung sĩ nhất Thủy Quân Lục Chiến, RV Burgain, 93 tuổi. Hạ sĩ Bộ Binh, Richard Stanley, 94 tuổi. Lễ tưởng niệm diễn ra qua các nghi thức Chào quốc kỳ, Lễ cầu nguyện của Tuyên úy Elaine Maddox, Lễ đặt vòng hoa, và bắn 6 phát đại bác tiễn biệt. Một chương trình văn nghệ yêu nước xen kẽ do ban nhạc “Vocal Majority” đông khoảng 100 người đã trình diễn các bản quân hành, hùng ca, tâm ca, đi vào lòng người một niềm thương tiếc, hãnh diện, và hào hùng về một thời kỳ người lính lên đường đi chiến đấu, hoặc xả thân để bảo vệ người dân được sống còn như các bài Armed Forces Medley, The Battle Hymn of the Republic, Amazing Grace, The Lord bless You and Keep You, the Stars anh Stripes Forever, the Pledge of Allegiance, và dĩ nhiên không thể thiếu bài God Bless America.




PT