Trưa ngày Thứ Bảy 28 Tháng 5 Năm 2016 tiệc hội ngộ lần thứ 3 giữa các Thầy Cô cùng Cựu học sinh của hai trường trung học nam Hồ Ngọc Cẩn và nữ Lê Văn Duyệt là 2 trường trung học nổi tiếng của Tỉnh Gia Ðịnh tại Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Dallas trong một không khí ấm áp tình thầy trò và bạn hữu.
Sau khi dùng bữa trưa thân mật, chương trình chính thức được bắt đầu lúc 2 giờ sau tiếng trống báo hiệu, như gợi nhớ tiếng trống báo giờ vào ngày nào.
Mỗi lần hội ngộ đều có thêm hoặc thiếu vắng vài người, không bao giờ y nguyên như năm cũ, đó cũng là ý nghĩa hợp tan của những gặp gỡ trên đời. Chúng tôi còn có dịp gặp nhau trên xứ người qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước và của dòng đời, là vẫn còn may mắn lắm rồi. Tất nhiên những anh chị em ở xa quá lại lớn tuổi không thể nào tới họp mặt được, chúng tôi chỉ còn nhắc nhau để nhớ mà thôi. Tôi muốn ghi ra đây tên họ các anh chị hiện diện để ở đâu đó xa xôi, anh chị nào có đọc được cũng biết rằng mình còn lại những bạn bè cách xa và hy vọng sẽ có dịp hội ngộ lần tới… “Kỷ niệm” là chủ đề của hội ngộ lần này, nên bài hát Kỷ Niệm của nhạc sĩ Phạm Duy đuợc mượn để khai mạc chương trình do HNC 75 Lê Anh Vũ trình bày. Dẫn chương trình là LVD 76 Ðặng Phi Oanh (Oanh Vũ).
Hồ Ngọc Cẩn có các anh: Nguyễn Sỹ Ðẩu (Khóa 58), Hoàng Lộ (60), Ðỗ Khắc Khoan (63), Châu Ðình Hiếu (65), Nguyễn Ðình Chế (69), Vũ Ðình Dần (70), Lê Trương Cang (71) mới từ VN qua định cư Dallas, Nguyễn Tuấn Tú (71), Cung Hồng Ngọc (75), Lê Anh Vũ (75), Nguyễn Tuấn Nhã (76), Bùi Xuân Thảo (78), Ðặng Tự Cường (78), Trần Chí Thiện (78), Ngô Trọng Trụ (78). Các Chị Ðẩu, Hiếu, Khoan, Cang, Tú, Vũ, Nhã, Cường cũng về cùng các anh.
Lê Văn Duyệt có sự hiện diện của Giáo sư Anh Văn Cô Phạm thị Hường, Giáo sư Vật lý Thầy Vương Nên. Các chị Bùi Thanh Hương (Khóa 60), Nguyễn Bích Liên (61), Bùi Linh Ðan (65), Bùi Ngọc Hoàn (69), Ðặng Trần Phước (69), Lê thị Ngọc Dân (69), Ngô thị Bích Thu (70), Tăng thị Hải (72), Bùi Bích Lan (74), Phạm thị Quý (74), Ðỗ thị Bích (75), Ðặng Phi Oanh (76), Nguyễn thị Hồng Phúc (79), Dương thị Phương Mai (84). Các phu quân của Chị Hương, Ðan, Thu, Quý cũng về góp mặt.
Thầy Cô và các LVD rất tự hào vì chị Dân là một Cựu Sĩ Quan Nữ Quân nhân binh chủng Không Quân với cấp bực Trung Úy. Cảm động nhất là Các Chị Dân, Lan, Phúc, Mai đã lặn lội đường xa từ Houston về Dallas mặc kệ trời mưa bão.
Các thân hữu cùng tham dự có sự hiện diện của Anh Chị Hồng – Hoàng Chu (rất vui và bất ngờ biết chị Chu là cháu của Giáo sư Việt văn, Cô Hoàng thị Thanh Hải ), Anh Chị La Trung Chánh, Anh Chị Ðỗ Toại, Anh Chị Nguyễn Cẩm Khanh, Anh Phạm Vinh (Báo Sóng Thần), Anh Lê Quang Sinh (Hội Cao Niên và Hội Thơ Tài Tử Hải Ngoại ), Anh Trần Vinh (tác giả nhiều quyển sách với bút hiệu Bạch Diện Thư Sinh ), Chị Nguyễn thị Ngọc Mai, Chị Ðỗ Xuân Hương (Hội Phụ Nữ Cờ vàng Dallas), Chị Võ Nancy, Anh Trần Ðại Trung , Anh Ngô Trọng Cát (Anh Cát và Anh Trung trong Hội Hải Quân Trùng Dương và là Huynh Ðệ chi binh với HNC Hiếu và HNC Dần, Chị Trang Ngọc Nguyễn Kiêm Lang (Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ) đến từ Nam Cali cùng Phu Nhân của Alpha đỏ Nguyễn văn Dục, Anh Phạm Quang Hậu (Chủ tịch cộng đồng Dallas), Anh Phương Hùng (Cộng đồng Hạt Tarrant/ Fort Worth ).
Phó nhòm ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ là Anh Phạm Phụng (là anh của LVD 72 Phạm thị Kim Hoa ở Houston, tiếc là lần nầy Chị không về tham dự được).
Một điều thú vị là có một người khách chưa hề quen biết từ tiểu bang Chicago ghé ngang và được mời cùng tham dự, đó là Anh Nguyễn Ðình Pháp.
Sau nghi thức chào cờ Mỹ, Việt, một phút cảm niệm đến công ơn dạy dỗ của Thầy Cô. Tiếp theo chương trình là phần chia sẻ của Thầy Cô và của các Niên Trưởng HNC/LVD.
Những phần quà đơn sơ nhưng mang đầy tình nghĩa được gửi đến Thầy Cô và hai Niên trưởng đại diện của HNC/LVD.
Sau cùng là phần văn nghệ. Chúng tôi cũng muốn ghi lại tên các anh chị tham gia để các anh chị giữ lại cuốn báo, có bài tường thuật này trong mục Viết Với Trẻ như giữ lại một kỷ niệm hội ngộ đã có với nhau. Ðó là các anh chị HNC 78 Chí Thiện (Keyboard), thân hữu Lê Trương Khoa (em trai của HNC 71 Lê Trương Cang – Guitar), HNC 75 Lê Anh Vũ (Guitar); và các HNC/LVD đã hát cho nhau nghe những bản nhạc khó quên một thời. Ðêm chôn dầu vượt biển (Phương Mai), Ðêm nguyện cầu (Trương Khoa), Lời Kinh đêm (Phương Hùng); Áo lụa Hà Ðông (Hoàng Lộ), Màu kỷ niệm (Trương Cang), Xuân muộn (Ngọc Mai), Hoa học trò (Ðình Dần), Ngàn thu áo tím (Ðại Trung), Chiếc lá cuối cùng, Ðôi mắt người Sơn Tây (Trang Ngọc), Ngày xưa Hoàng thị (Bích và Chí Thiện), Trăng tàn trên hè phố (Ngọc Tĩnh), Phượng Hồng (Ðình Hiếu), Như màu nắng sân trường (Anh Vũ), Kỷ Niệm (Hoàng Chu), Còn chút gì để nhớ (Ðình Chế), Giáng ngọc (Hồng Phúc), Maman / Người mẹ hiền yêu dấu (Phương Mai lời Pháp, Ngọc Mai lời Việt), Tôi muốn (HNC cùng toàn hội trường), Papa (Chí Thiện), Nỗi buồn hoa phượng (Trọng Cát), Season in the sun (Tam ca KVT Khoa, Vũ, Thiện), Nhạt nắng (Tự Cường độc tấu sáo).
Xen kẽ trong chương trình văn nghệ là phần giới thiệu quyển sách “Mặt trận Ðại Học thời Việt Nam Cộng Hòa” do tác giả trình bày.
Bài Ca Tạm Biệt đã được mọi người cùng cất cao tiếng hát với lời hẹn gặp lại năm sau.
SM – Tháng 05/2016