Menu Close

Lính chim

Học theo gương bác… Obama, các cán bộ đảng ta đã bày tỏ sự liêm chính, giản dị và biết quan tâm, tiết kiệm cho ngân sách nước nhà. Như câu chuyện của ngài Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Hậu Giang là Trịnh Xuân Thanh vậy. Khi nhận chức, quan kể rằng vì thấy (mình thì giàu) tỉnh thì nghèo nên mới lấy xe Lexus của nhà mà đi làm (quan biểu là “mượn” của một người quen). Quan cho biết vốn giản dị nên cũng chẳng nề hà khi được cho mượn (vô thời hạn) xe Lexus hay Mercedes.  Tuy nhiên để người dân biết được xe nhà của quan lớn mà tránh đường như Obama nên xe được gắn biển số xanh (tức biển số công vụ). Dân khen ngài nức nở, gọi ngài là… lính chim, tức li(ê)m chính, chỉ lấy cái biển số xe của công làm của riêng mà thôi, còn thì xe cộ, dinh thự, tiền đô trong ngân hàng thì người khác cho “mượn”.

Trinh Xuan Thanh2

Ngựa già gặm cỏ non

Có nhiều “ngựa” già hết xí quách mà gặm cỏ non móm mém thấy bắt thương, có chút tiền hưu, tiền già còm cõi (như thân mình) mà cũng cống nạp hết cho … “cỏ”. Hổng như ngựa già Pharaoh thứ thiệt. Pharaoh là tuấn mã  duy nhất của nước Mỹ đoạt vương miện “Tam Vương”, thắng cả ba vòng đua ngựa lớn nhất trong năm qua, đem cho chủ nhân giải thưởng lên đến 8.6 triệu đô la. Sau chiến tích lừng lẫy này, Pharaoh được cho về hưu để gặm cỏ non (thiệt) và gặm… con nỏ (tức “cỏ non” của các “trâu già”). Nhưng chuyện gặm “cỏ” của Pharaoh hổng tốn tiền tốn bạc mà đem lại cho chủ nhân của Pharaoh đến 35 triệu đô la cho đến nay. Thứ ngựa giống tốt có khác, về hưu nhàn nhã “hưởng cỏ non” lại còn kiếm bộn bạc, nhiều hơn cả lúc đi cày.

pharaoh

Tịch biên tài sản

Mắc nợ ở Mỹ coi vậy mà khỏe, các tay đòi nợ cứ gọi điện thoại đòi riết không được đành bỏ cuộc, đâu có kiểu đưa xã hội đen đến “xử” như bên xứ ta. Bất quá khai phá sản là… huề, làm gì dữ vậy. Nhưng nếu mắc nợ bên Nga thì coi bộ cũng phiền phức. Theo tin trên tờ Moscow Times, nhân viên chấp pháp của địa hạt Perm đi đòi nợ đã tịch biên một… con mèo (bốn chân) của khổ chủ, đánh giá trị khoảng 23 đô Mỹ. Tòa án Perm cho rằng mèo cũng là tài sản của người mang nợ. Chẳng biết thiếu nợ bao nhiêu nhưng chỉ ngay hôm sau, chủ nhà đã đem 23 đô la đi chuộc mèo!

01