Thấy Tập sừng sộ khi Obama thăm Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng lắp bắp “…Việt Nam không bao giờ quay lưng lại với Trung Quốc, dù gần Mỹ”.
John Kerry ghé tai Obama:
– Vậy là sao Sếp?
– Đúng rồi. Chứ quay lưng nó đâm biết đâu mà đỡ, hì hì…
Tư Bạc Liêu (sáng tác)

Hiểu bài
Một nhà biên kịch khoe đồng nghiệp:
– Tiếc quá! Anh lại không đến dự buổi công diễn vở kịch của tôi. Người ta chen lấn xô đẩy nhau đến khiếp ở phòng bán vé.
– Rồi cuối cùng họ có lấy lại được tiền vé không?
Danny (email)
Tin buổi sáng
Sáng bảnh, lính tráng vẫn ngáy khò khò. Viên sĩ quan bấm chuông inh ỏi. Sau khi tập hợp, ông thông báo:
– Hôm nay binh nhì Brand sẽ dẫn đầu đoàn duyệt binh của chúng ta.
Cả trung đội nhảy cỡn lên reo hò. Vì Brand là một tân binh mập ú và chậm chạp.
Vị sĩ quan tiếp tục nói:
– Bây giờ các anh em chuẩn bị. Binh nhì Brand sẽ lái xe Jeep!
Alex (st)

Cập nhật
Giờ Địa Lý thầy hỏi trò:
– Em nào biết biển Chết ở đâu?
Tánh giơ tay:
– Thưa thầy giữa Israel và Jordan.
– Giỏi. Ngồi xuống.
– Còn một biển nữa ạ.
– Ở đâu?
– Thưa thầy Hà Tĩnh.
– Ai bảo em thế?
– Bố em ạ.
Hai Đầu Đà (NC, email)
Vẫn thiếu
Cô gái vừa lấy bằng lái, chở cô bạn đi chơi. Sắp đến đoạn giao nhau với đường sắt, một cô dặn:
– Dana nhìn bên trái xem có tàu không nhé, mình nhìn bên phải.
Ba giây sau: “Rầm!”, chiếc xe bẹp một góc đầu. Hai cô gái sợ hãi bước ra khỏi xe. Cô gái thở hổn hển:
– Chúng ta thiếu mất một người nhìn đằng trước nên tông phải cái thanh chắn Dana à.
Nhan Pham (Cocoa-FL, lươm lặt)
