Menu Close

Chưa đủ… gái tính

Cô Jai Dara Latto, 23 tuổi là người đã giành được vương miện hoa hậu chuyển giới của Vương Quốc Anh trong năm 2015. Dù là một “chàng” biến thành “nàng” và nhìn rất yểu điệu thục nữ và xinh xắn, nhưng ban tổ chức cuộc thi vừa tước lại vương miện của Latto vì cho rằng cô nàng là người chuyển giới chưa hoàn toàn. Số là sau khi đã nổi tiếng và giới truyền thông đưa tin nhiều hơn, thì trong một lần tập thể dục, nàng Latto bị quay phim đang mặc một cái quần lót của… đàn ông. BTC biểu còn mang quần lót đàn ông thì chưa phải gái hoàn toàn nên việc cô dự thi và giành vương miện là thiếu hợp lệ, nay tước lại ngôi vị. Gì mà khó dzữ dzậy mấy cha, em nó mang lộn quần (lót) thôi mà.


Jai_Dara_Latto miss-transgender-uk-jai-latto

Không được xấu

Làm nghề phóng viên xứ ta bây chừ coi vậy mà khó khăn. Nếu cứ vòng eo người mẫu này bự hơn vòng eo ca sĩ nọ, cô tài tử kia độn bao nhiêu tiền vô ngực, cầu thủ nọ trăng hoa ra sao… thì xin cứ tự nhiên, còn đưa tin dân oan, cướp đất, tham nhũng, cá chết … thì nhè nhẹ là bị đánh cho một trận hay lấy bằng hành nghề, còn không thì vô tù đếm lịch. Nay thì xứ ta còn có thêm một tiêu chuẩn mới cho nữ phóng viên nữa là, phải đẹp. Số là khi các phóng viên đến Công Ty Cổ Phần Xe Khách Thừa Thiên-Huế để tìm hiểu các khiếu nại của nhân viên tại đây, thì đại diện công ty chỉ mặt một nữ phóng viên mà phán rằng, “Đẹp người ta mới tiếp, xấu thì không tiếp”. Mệ ơi! Đất thần kinh mà răng nói chuyện ốt dột rứa tề.

1465372153-26-tin-nguoc

Đời đục cả

Ra chợ thấy bày bán bánh ú tro biết là đến Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 Âm lịch. Tích Đoan Ngọ thì phải nhắc đến Khuất Nguyên, đại thần nước Sở thời Chiến Quốc. Thấy đất nước suy vong cùng họa mất nước trong khi gian thần lộng quyền, can ngăn vua không được, Khuất Nguyên nhảy sông tự vẫn. Dân kính mến, lấy ngày ông mất (mồng 5 tháng 5) làm bánh cúng và nhớ ông. Xứ ta bây chừ kẻ sĩ  xem chuyện quốc gia như chuyện quốc… tế, ta thán “đời đục cả chỉ mình… bia trong” rồi nốc cạn ly. Y hệt như chuyện “đời đục cả” của nường Prolancia Turner tại Florida vậy. Nường ta vào tiệm ăn cắp đồ, bị bắt, nường tức giận cho rằng hổng… phe (fair), hổng công bằng vì nhiều “đồng bọn của tui cũng vào đây ăn cắp sao chỉ bắt mình tui”. Thiệt là oan. Chẳng lẽ bắt mình nường ta “trong”.

Prolancia-Turner-t-i-Florida