Orlando – Vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse tại Orlando, Florida đã làm cho 49 người chết và 53 người nữa bị thương. Hiện còn 18 người trong bệnh viện trong số đó có 4 người còn trong tình trạng nguy hiểm. Đây là vụ bắn giết bằng súng của kẻ khủng bố lớn nhất nước Mỹ.

“Orlando Strong”, một trong những khẩu hiệu được thấy trên nhiều nơi. Những cuộc họp mặt tưởng niệm những người bị thảm sát, từ nhà thờ cho đến đường phố, hoặc nơi nào có thể được là có tổ chức tưởng niệm. Tối thứ sáu, 17 tháng 6, 2016, Cộng Đồng VN TT Florida cũng tổ chức một cuộc thắp nến tưởng niệm trong bãi đậu xe của Walgreen trong khu thương mãi góc đường Colonial Drive và Bumby Ave. Đáp lời kêu gọi của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ Tịch Đắc Cử, độ gần 100 người đã tham dự buổi tưởng niệm. Giới truyền thông Mỹ, Việt cũng đã đến khá đông đảo. Một số khách mời và các lãnh đạo tinh thần tôn giáo đã phát biểu và cầu nguyện trước khi thắp nến.

Tuy người tham dự khiêm nhường so với những cuộc tổ chức của người Mỹ hàng ngàn, hàng chục ngàn, nhưng cộng đồng người Việt cũng đã tỏ được sự cảm thông với những nạn nhân và chứng tỏ sự đoàn kết chống lại những kẻ quá khích và giết người.




ĐXH