Menu Close

Hổng có chó bắt mèo

Hổng biết cái thằng nhân viên kỹ thuật nào bỏ lộn (hay bỏ thiệt) cái băng video mà các ông nghị xứ ta thường xem trong nghị trường, mà kênh truyền hình Quốc Hội (ta) tuần trước chiếu cảnh “hai ẻm” nõn nà đang tắm suối, đưa nguyên cảnh “dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” thiệt là mát mẻ lên màn hình. Huê Kỳ như vậy là không tân tiến bằng xứ ta rồi, vì nào giờ thì khoảng ban tối có gia đình con nhỏ tụ họp, các đài truyền hình đại chúng bị cấm tuyệt đối chiếu cảnh hở (cái) hang. Ngay cả việc phụ nữ để ngực trần hướng dẫn việc tự khám ngực nhằm phát hiện ung thư cũng không được phép. Argentina cũng bị cấm như vậy, nên vừa qua truyền hình Argentina có “sáng kiến” là lấy một… liền anh có ngực quá khổ (như của phụ nữ) để làm chương trình hướng dẫn việc tự khám ngực nhằm khỏi phạm luật. Luật chỉ cấm liền bà cởi trần thôi mà.

01

Tứ thập nhi… bốn chục

Sách xưa biểu “tứ thập nhi bất hoặc”, bốn chục tuổi thì xem như chẳng còn nghi hoặc, mơ hồ gì nữa, đã biết phân biệt đúng sai, tốt xấu rõ ràng (vậy mà mấy “cán” xứ ta đã qua tuổi này mà vẫn còn lú). Sean Pelfrey tại Massachusetts cũng y chang vậy. Năm nay được 40 cái xuân xanh (mặt) mà Sean đã từng có thành tích vào tù ra khám 40 lần, chẳng còn nghi ngờ gì về… tài năng (bị tù) của mình. Thiệt là xứng mặt anh hùng lục lâm thảo khấu “Lương Sơn… Bẹt”. Trong lần ra tòa mới nhất hồi tháng Năm vừa qua vì hai tội hành hung người khác, Sean cãi lý với quan toà rằng, “Coi dzậy chớ em hiền khô hà, hổng có gì nguy hiểm cho xã hội đâu mà sợ”.  Hiền quá hén.

Sean-Pelfrey-JPG

Có hiếu

Trong dịp lễ Cha vừa qua, người được bầu chọn là (thằng) “Con có hiếu” nhất trong năm nay thuộc về Lê Minh Tấn, Giám Đốc Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội TP HCM. Tấn làm quan (nhưng thiếu minh), nhờ có gốc bự nên đang làm quan tại Chỉ Cu Vùng – nay là Củ Chi, lại được triệu về Sài thành làm xếp lớn. Vốn là đứa con có hiếu nên khi cha mất, Tấn thường tổ chức ăn nhậu tại gia những ngày giỗ cha (chắc già) đã quá vãng. Theo lời Tấn, một năm vì quá hiếu thảo nên quan giỗ cha đến… ba lần, mỗi lần ăn nhậu đến canh ba, phần có dịp nhớ cha, phần để đám lâu la có dịp mang lễ vật đến cống nạp.  Chẳng may lần giỗ vừa qua, đám lâu la, đóng cửa công đường các huyện ta, lấy công xa đi quá ga. Kẹt đường, chật phố. Nên bị tố. Hiện thời quan rất khổ.

03