Menu Close

Gã mang 2 án tử hình (Kỳ 4)

Tóm lược các kỳ trước: Một vụ án mạng xảy ra ở thành phố Tampa. Người con rể phát hiện ra tử thi của bà Janice, một phụ nữ đơn thân, trẻ đẹp, tóc vàng, 47 tuổi, trong bồn tắm; tử thi có nhiều dấu vết bị hành hung, cưỡng hiếp và bóp cổ cho tới chết. Trong nhà không mất món gì, không có nhiều dấu vết để lại. Thủ phạm chỉ lấy đi 2 cuốn băng ghi âm trong máy nhận tin nhắn điện thoại. Con gái của nạn nhân cho biết bà bị một kẻ lạ theo dõi, kẻ ấy xưng là Ray. Trong khi vụ án bế tắc thì một án mạng tương tự khác xảy ra trong vùng. Một cô gái tên LeAnne Coryell bị giết bên bờ hồ có những yếu tố giống với bà Janice: phụ nữ đơn thân, trẻ đẹp, tóc vàng, bị hành hung, cưỡng hiếp, và siết cổ bằng dây nịt của mình. Ví của LeAnne Coryell bị lấy đi và thẻ tín dụng bị rút tiền. Các thám tử truy theo những biên bản tài chánh của ngân hàng và phát hiện ra máy ATM có ghi lại hình người rút tiền nên thông báo trên các phương tiện thông tin thì được người dân báo rằng kẻ ấy là Ray Johnston. Ngay sau đó, chính Ray Johnston gọi điện thoại đến sở .

2-an-tu-hinh

Phần 4

Cảnh sát liền mời Ray Johnston đến gặp. Hắn đồng ý. Cảnh sát liền xem hồ sơ nhân thân của Ray Johnston.

an-tu-hinh6
Hai nạn nhân có cùng những yếu tố giống nhau.

Ray là một người đàn ông 41 tuổi, có vẻ bề ngoài khá sáng sủa, dễ mến, có tài ăn nói dịu dàng với phái nữ, là một nhân viên bán xe khá thành công ở tiểu bang Alabama, vừa dọn về Tampa. Nhưng khi cảnh sát mở hồ sơ tội phạm lưu trữ trong hệ thống máy tính thì thấy một hình ảnh khác hẳn của Ray: hắn là một tay tội phạm lão luyện. Ray từng bị tù 3 lần vì các tội cướp của, hiếp dâm, bắt cóc tính từ những năm đầu của thập niên 70, và đều được phóng thích trước khi hết án do có hành vi tốt trong khi thi hành án.

an-tu-hinh5
Ray Johnston chủ động gọi điện cho cảnh sát.

Hôm sau, Ray đến. Khi đến văn phòng của cảnh sát, Ray bình thản khai rằng: “Tôi là bạn khá thân của LeAnne Coryell, và tôi có thể giải thích về việc vì sao đã dùng thẻ tín dụng của cô ấy để rút tiền sau khi cô đã chết.”

“Anh giải thích xem nào?”, người thám tử hỏi.

Ray đáp: “Tôi đã cho cô ấy mượn tiền, khoảng $1,200, và khi tôi đòi thì cô giao thẻ tín dụng và cả số mật mã của mình cho tôi. Ðó là sự thật!”

Các thám tử không tin: “Nào, bây giờ anh cho chúng tôi xem thẻ của cô ấy đi?”

an-tu-hinh4
Ray trong buổi thẩm vấn ở đồn cảnh sát.

Ray đáp: “Nghe tin cô ấy bị giết, tôi sợ quá nên vất nó trên đường lái xe về rồi.”

“Nếu không dính líu gì đến vụ án mạng thì tại sao anh lại sợ?”

Ray lúng túng không trả lời được rõ ràng, “Trong trường hợp này thì ai mà không sợ bị rắc rối cơ chứ…!”

an-tu-hinh3
Từ cửa sổ trong phòng, hắn có thể theo dõi và nhìn thấy cô.

Cảnh sát lại phát hiện tuy Ray nói rằng vừa mới dọn về Tampa chưa có địa chỉ, nhưng hắn đang thuê một căn phòng trên lầu 1 trong khu chung cư mà LeAnne Coryell đang ở. Từ cửa sổ trong phòng, hắn có thể theo dõi và nhìn thấy cô ngoài sân đậu xe, để ra tay khi có cơ hội thuận tiện. Cảnh sát còng tay Ray trong buổi thẩm vấn về tội đánh cắp thẻ tín dụng của LeAnne Coryell, tuy nhiên chỉ có chừng đó chứng cớ thì chưa đủ để kết tội hắn giết người.

Trong khi cảnh sát đang cố gắng kết nối các dữ kiện để buộc tội Ray thì hắn nhận lời trả lời phỏng vấn của đài truyền hình địa phương từ trong nhà tù.

an-tu-hinh2
“Chúng tôi đã có đủ chứng cớ để bắt anh!”

Ray nói rằng: “Tôi không giết LeAnne Coryell. Cô ấy nợ tiền của tôi, đã đưa thẻ tín dụng cho tôi để gán nợ. Tôi thách cảnh sát tìm được chứng cớ cụ thể gì của tôi như máu, mồ hôi, DNA, tinh dịch, tóc, hay bất cứ dấu vết nào của tôi trên xác của cô ấy…”

Nhưng Ray đã lầm, cảnh sát so sánh dấu vân tay của Ray và dấu vân tay để lại trên xe của nạn nhân, và kết quả là chúng trùng với nhau. Chừng đó đã đủ buộc Ray tội giết LeAnne Coryell, nhưng họ tin rằng không chỉ có thế, mà hắn là một serial killer, hắn còn giết ít nhất là một nạn nhân khác là bà Janice Nugent vào 6 tháng trước.

an-tu-hinh1
Ray đã theo dõi và tấn công bà Janice khi bà vừa mở cửa.

Cảnh sát lại so sánh dấu tay của Ray và dấu tay để lại trên cái vặn nước trong phòng tắm của bà Janice, và vết bẩn trên ra giường trong phòng ngủ của bà với DNA của hắn. Tất cả các dấu vết ấycũng đều trùng nhau, chúng chỉ của một người, của Ray. Ðến đây, Ray vẫn chối tội. Ray lại khai rằng: “Tôi quen với Janice. Tôi đi ăn tối với bà ấy, sau đó đưa bà về nhà, ở lại đó chừng 30 phút, rồi tôi về.” Tuy nhiên, những chứng cớ đã chứng minh rằng hắn nói dối. Ray đã theo dõi và tấn công bà Janice khi bà vừa mở cửa, xô bà vào nhà, cưỡng hiếp, hành hung và bóp cổ bà cho tới chết

an-tu-hinh
Ray, kẻ sát nhân mang 2 án tử hình!

Trong 2 phiên toà xử 2 vụ án riêng biệt, Ray đều bị buộc có tội sát nhân với 2 án tử hình.

Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.