Menu Close

Tai nạn nghề nghiệp

Một người bị tống vào tù. Đám tù cũ hỏi:

– Tội gì vào đây?

– Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách, bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

– Vậy có gì đáng bị tù! Giờ mấy ai ngưỡng mộ lãnh tụ như anh nữa đâu?

– Nhưng tôi vô tình đặt dưới chân dung ổng cuốn “Thằng Ngốc” của Dostoevski.

– Sao anh không làm kiểm điểm, rồi dẹp cuốn sách đó đi?

– Tôi làm thế chứ và thay vào đó bức ảnh chụp Tổng bí thư và vợ con ông ấy.

– Vậy có tội tình gì đâu?

– Tôi lại sơ ý sắp dưới bức hình đó cuốn sách “Gia Đình Bất Hạnh”.

– Rồi sao?

– Công an cảnh cáo; tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ ủy viên Bộ chính trị.

– Lần này có đặt phía dưới cái gì không?

– Có mới khổ chứ! Tôi vô tình đặt cuốn “Alibaba và 40 tên cướp” dưới bức hình đó.

– Rồi họ đưa anh vào đây?

– Chưa. Sau khi đút lót rạc nhà, tôi được tha và lần này tôi thay hình “bác Hồ” vào đó.

– Vậy thì an toàn rồi!

– Nhưng tôi bỏ quên cuốn sách “Tên trùm Mafia” dưới bức chân dung ấy!

Truong Tan Hai (xào nấu)

Bảo Huân
Bảo Huân

Lời cuối

Chàng trai quen cô nọ đã lâu. Đến khi về ra mắt gia đình thì mới biết cô là con một Giám đốc giàu có. Chàng hỏi cô gái:

– Em yêu, nếu anh cưới em thì bố sẽ mua xe hơi đời mới cho anh chứ?

– Vâng.

– Bố em sẽ mua nhà cho chúng mình chứ?

– Vâng.

– Ông ấy sẽ cho anh làm phó giám đốc công ty?

– Vâng.

– Vậy em đồng ý làm vợ anh chứ?

– Không!

Elizabeth Nguyen Ca

Đúng luật

Hai sinh viên vào một tiệm ăn gọi nước uống, xong lôi trong túi mỗi người một ổ bánh mì. Bồi bàn nhắc:

– Các anh xem tấm bảng trên kìa.

Bảng ghi: “Không dùng thức ăn riêng của mình trong quán”.

Hai sinh viên rối rít xin lỗi rồi đổi ổ bánh mì cho nhau.

Thật thà

Thấy Tom ngủ gật trong lớp, thầy nhắc:

– Tom, tôi nghĩ là nơi đây không thích hợp để ngủ đâu!

– Dạ, nếu thầy và các bạn nói nhỏ một chút thì cũng được ạ.

Duy nhất

Một thanh niên vừa chết và đang đứng trước cổng thiên đường gặp Thánh Pie. Thánh nói:

– Trước khi bước qua cánh cổng đầu thai này ta sẽ làm cho con quên hết mọi thứ. Con chỉ được nhớ một thứ duy nhất mà thôi.

– Thánh cho con nhớ mặt tay bác sĩ mổ ruột thừa cho con khi nãy!

Uong Nguyen (st)

Bảo Huân
Bảo Huân