Menu Close

Chợ phiên Vickery Meadow Market tại Dallas

Quang cảnh khu chợ phiên - nguồn lakewood.advocatemag.com
Quang cảnh khu chợ phiên – nguồn lakewood.advocatemag.com

Dallas – Một khu chợ phiên trên đường Northwest Highway, có tên là Vickery Meadow Market, được cư dân Dallas ưu ái gọi là “so cute”, và hàng tuần vào ngày Chủ Nhật thế nào cũng ghé lại một chút cho đậm đà hương đồng cỏ nội bản xứ.

Gọi là chợ phiên vì tuần nào chợ cũng họp để bán các sản phẩm sản xuất tại địa phương Dallas hay một vài thành phố lân cận, mà chủ yếu là các mặt hàng đồng quê cho đúng với cái tên gọi của chợ phiên này. Nhiều nông trại hay công ty đã có mặt tại đây từ hàng chục năm, mặc dù chỉ bán ra với số lẻ, không được một phần trăm mà nông trại của họ sản xuất để bán ở các supermarket hay cửa hàng lớn tại vùng bắc Texas này, nhưng họ vẫn có mặt với tính cách khuyến mãi.

Erick Monterrubio, một nghệ nhân cây kiểng bonsai.
Erick Monterrubio, một nghệ nhân cây kiểng bonsai.

Anh Chris Demases, cháu 4 đời của người sáng lập nông trại Demases Farm hàng trăm năm trước tại thành phố Boyd Texas, ở cách chợ chưa tới một giờ lái xe, tuần nào cũng dựng lều bán một số ít trái cây và nông phẩm để nối nghiệp cha ông, các loại rau quả chỉ bán ra với 3 hoặc 4 Mỹ kim một giỏ nhỏ. Ông bà Brian Witte tuần nào cũng đến lều của anh Bo Schuh để mua loại bánh mì đen Hippie Health ngon có tiếng của hãng Empire Baking Company chuyên bán các loại bánh mì và croissant từ năm 1992 tại thành phố Dallas. Anh John Smith nhân viên bán hàng của công ty sản xuất các loại bò khô giá 8$ một gói của công ty Van Cleave Dry Goods cho biết anh đứng bán hàng tại đây đã 4 năm, rất vui. Còn ông Mike bán mật ong Texas Honey Bee Guild sản xuất tại thành phố Dallas, tuần nào cũng có mặt tại chợ phiên Lakeside tại thành phố Garland vào ngày Thứ Bảy, và tại đây vào ngày Chủ Nhật. Anh Erick Monterrubio bán các loại cây kiểng và bonsai, khoe loại cây tùng nhỏ uốn cong chỉ có giá 130 Mỹ kim. Không phải chợ phiên chỉ bán các loại nông phẩm mà hôm nay còn có lều bán nghệ phẩm (art works) của học sinh trường trung học Washington High School để lấy tiền gây quỹ.

Vợ chồng anh Brian Witte mua bánh mì Hippie Health
Vợ chồng anh Brian Witte mua bánh mì Hippie Health

Thông thường hàng tuần vào các mùa trời mát thì có khoảng 100 gian hàng, mùa nóng thì ít hơn, nhưng tại đây có mặt rất nhiều nông trại như Baugh Farm, Caliper Farm to Market, Cardo’s Sprout Farm, Chandler Family Farm, Demases Farm, The Empire Baking Company, Halfmoon Fried Pie Company, Kitchen Pride Mushroom Farm, Lonesome Lady Ranch… Ngoài ra còn nhiều gian hàng bán các loại mặt hàng thủ công mỹ nghệ hay thực phẩm sản xuất tại quận Dallas này. Một điểm đặc biệt của chợ phiên này là có nhận cả thẻ food stamp của tiểu bang Texas.

Nhìn chung chợ phiên này là đặc trưng địa phương được cư dân Dallas rất yêu mến, quý đồng hương lần sau đi chợ cuối tuần nhớ ghé qua đây một lần cho biết, địa chỉ là 5803 E.North Hwy. Dallas. TX 75231, bên cạnh khu Half Price Book Records Magazines và bên ngoài Black Forest Cafe, gần sát Freeway 75

041 032 031 023 020 006

Một gian hàng
Một gian hàng

PT