Menu Close

Tái ông mất… vợ!

Thực ra, nói cho đúng, chỉ mất bạn gái thôi! Tuy nhiên, để hiểu vì sao mất bạn gái, trong trường hợp này, cũng gần gần như mất vợ, mong độc giả kiên nhẫn nghe lại câu chuyện “Tái ông thất mã” mà những ai sinh trưởng ở Việt Nam đều biết rõ.

Ðại khái, hồi xưa bên Tàu có ông già nọ bị lạc mất con ngựa. Hàng xóm đến an ủi thì ổng nói:”Có gì đâu, nhiều khi dzậy mà hên!” Quả vậy, không lâu sau, con ngựa trốn nhà đi hoang đó trở về, còn rủ theo một con ngựa… hoang khác. Hàng xóm chạy qua chúc mừng, ổng nói: “Có gì đâu, nhiều khi dzậy mà xui!” Y chang, thằng con trai của ông hí hố, thấy con ngựa hoang khỏe đẹp, nhảy lên tính cưỡi thì bị nó hất một cái rớt xuống gãy chân, tàn tật suốt đời. Hàng xóm đến chia buồn, ổng nói:”Có gì đâu, nhiều khi dzậy mà hên!” Sau đó, đất nước có chiến tranh, trai tráng trong làng đều bị bắt lính; hầu như anh nào cũng “một đi không trở lại”. Thằng con trai nhờ là “thương phế binh” sẵn nên được ở nhà, khỏi chết! Chuyện chỉ có vậy nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng. Nếu ai thấu hiểu được thì mới có thể… yên tâm sống (thanh thản) trong cuộc đời này. Như một anh chàng họ Bạch bên xứ… Anh Cát Lợi hồi tuần trước.

Anh tên là Dan White, năm nay 21 tuổi, đã qua một đời… bạn gái. Nói vậy không phải thậm xưng vì cô bạn gái này anh quen khá lâu, cũng được 2 năm. Thời buổi mà vợ chồng cưới nhau mới vài tháng đã ly dị hoặc ăn ở với nhau (như vợ chồng) không cần cưới hỏi, như “mốt” bên Tây Âu lâu nay, thì nói “qua một đời bạn gái” cũng xứng với 2 năm trời. Nói như thế không phải chỉ để cho vui mà còn (có thể) được những quyền lợi khác. Lý do là người mẹ của cô (bạn gái) đó năm ngoái bị ung thư. Sau một năm chữa trị thì bà được lành bệnh. Thời đại này, dù y khoa đã tân tiến, hễ bị dính vào ung thư thì coi như… hên xui, khó nói trước được. Thành ra, khi biết mình hết ung thư, bà mừng như trúng số độc đắc! Luôn tiện, lúc đó giải độc đắc Euromillions lên đến 61 triệu Bảng Anh, bà mua liền một vé, coi như ăn mừng thoát khỏi bệnh nan y. Chuyện mua vé số thì anh Bạch không hề biết vì, một phần, đã chia tay cô bạn gái gần cả năm. Bỗng tuần trước, bạn bè gọi điện thoại cho anh tới tấp, báo tin mẹ của cô bạn gái cũ vừa trúng độc đắc 61 triệu Bảng. Những ai chưa biết chuyện tình của anh đã tan vỡ thì chúc mừng. Những người biết anh và cô bạn gái cũ đã đường ai nấy đi thì chia buồn. Có mấy kẻ ác tâm còn mỉa mai châm chọc. Nếu là người (đàn ông) bình thường, có lẽ anh Bạch sẽ đóng cửa ngồi (hoặc nằm) gặm lại những kỷ niệm không xưa lắm với người tình cũ. Ðằng này, anh còn vui vẻ nhận lời… báo chí để được phỏng vấn. Ngó bộ còn hiểu lẽ cuộc đời này hơn cả ông Tàu gì đó hồi xưa.

tai-ong-mat-vo
Dan White, 21 tuổi, và Courtney Davies, 19 tuổi, trước khi họ chia tay Ảnh: Wales News Service

Anh kể chính cô ta đã gửi tin nhắn, hồi năm ngoái, nói chia tay chứ không phải anh. Cho nên, anh không có gì phải hối tiếc. Bọn nhà báo còn chơi độc hơn mấy thằng bạn “ác tâm” của anh. Họ nhắc cho anh (nhớ?) chuyện người chị gái của cô bồ cũ đang sống sát nhà… anh được bà mẹ chia cho 12 triệu Bảng. Ðau nhất là người chị này đang sống chung với một người bạn trai như anh và cô bạn gái trước kia. Anh bạn trai kia đang được người chị này “chia bùi sẻ ngọt” với số tiền đó! Nghe vậy, anh Bạch vẫn có thể cười được và nói đùa thêm rằng cô (bạn gái cũ) nên cho anh bớt 2 triệu vì anh đã sống với cô 2 năm.

Thái độ thản nhiên của anh Bạch có lẽ nhờ sự hiểu biết về cuộc đời, cụ thể là hôn nhân, như nhạc sĩ Vũ Thành An đã nghiệm ra:”Dẫu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”. Ăn được mấy triệu bạc của cô bạn gái, chắc gì đã sướng? Thiếu gì đàn ông trên trái đất này sẵn lòng đổi hết gia tài để làm lại cuộc đời, nếu có thể! Ðâu phải ai cũng may mắn như tỉ phú Donald Trump, làm lại cuộc đời tới 3 lần mà gia tài vẫn còn nguyên? Nếu không hiểu lẽ đời như ông Tàu nọ, trong trường hợp anh Bạch, ít nhất nên làm theo ý ông Tàu… bà con với anh, tên Bạch Cư Dị:

Mạc đối nguyệt minh tư vãng sự, 

Tổn quân nhan sắc giảm quân niên

Nôm na, nghĩa là đừng có nhìn trăng sáng mà nhớ về chuyện cũ vì nó làm hư tổn nhan sắc và tuổi thọ. Thế thôi!

HNH