Garland – Trưa ngày Chủ Nhật 14 tháng 8 năm 2016, đại lễ Vu Lan tại Chùa Đạo Quang đã được cử hành với gần một ngàn Phật tử tham dự.
Tại chánh điện trước khi khai mạc đại lễ, ban văn nghệ Chùa Đạo Quang liên tục trình bày nhiều bản nhạc ca ngợi công ơn phụ mẫu trong đó có nhiều bài ngợi ca mẹ như “Mẹ”, “Mẹ Ơi Con Đã Về”, “Mẹ Nguyện Cầu” được các đạo hữu vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đúng tâm trạng nhớ thương cha mẹ trong mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu. Sau đó hai MC Thu Nga và Phan Ngọc Thuần lần lượt đọc một số bài giáo lý Phật giáo về công ơn cha mẹ và đạo hiếu của con. Vào lúc 11 giờ 45, Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, trụ trì Chùa Đạo Quang đã làm lễ cúng vong tại Linh Đài Bảo Tháp, có quá đông Phật tử dâng sớ cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã quá vãng nên Hòa Thượng trụ trì phải làm lễ xong mới cùng Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện trong ba hồi chiêng trống Bát nhã cung nghinh.

Sau khi Chư Tôn Đức làm lễ Bạch Phật xong, đoàn lân chùa Đạo Quang tiến vào chánh điện múa chào mừng đại lễ Vu Lan. Tiếp theo ban nhạc cử bài Phật Giáo Việt Nam mở đầu cho lễ Dâng Hoa Cúng Phật do các cháu thiếu nhi, thiếu niên, và nữ Phật tử trong gia đình Phật Tử Đạo Quang dâng cúng. Chương trình tiếp theo với phút Nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ quá vãng, chiến sĩ quốc gia đã hy sinh vì tổ quốc, quân Dân Cán Chính VNCH đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển vượt biên tìm tự do, và chư hương linh thập loại chúng sinh. Sau đó Hòa Thượng Trụ Trì cùng Chư tôn Đức và Phật tử tụng kinh Vu Lan. Chương trình không có phần ban đạo từ Vu Lan vì Lễ Cúng Vong cầu siêu trước đó quá dài nên phải nhường cho phần hai của đại lễ là văn nghệ cúng dường Vu Lan.

Phần văn nghệ với các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ngọc Đan Thanh, sơn Tuyền, Thanh Châu, Thi Nga Vũ Quang Vinh, Thái Tài, Thúy Vi, Hòa Hiệp, Bá Thắng, tại địa phương có Lâm Kiệt, Thanh Xuân, và Ban văn nghệ Chùa Đạo Quang, trình bày các bản nhạc nói về công ơn của cha mẹ và nhạc yêu quê hương. Nhân dịp này, Thượng Tọa Thích Chánh Kiến, Chùa Đạo Quang, cũng là một tù chính trị lên diễn đọc một bài thơ về Mẹ mà Thượng Tọa làm trong tù cộng sản.
Ngay từ lúc 3 giờ sáng, ban ẩm thực gần 50 người đã lo nấu thực phẩm chay chuẩn bị cho lễ cúng Trai Tăng.
Đại lễ Vu Lan Chùa Đạo Quang hoàn mãn vào buổi chiều.

PT