Menu Close

Đời xui tận mạng (Kỳ 4)

Tóm lược những phần trước: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị là Denise. Từ những trò chơi phá phách làng xóm, năm 17 tuổi Darryl bắt đầu con đường trở thành một tội phạm chuyên nghiệp với những vụ cướp trong vùng, tuy nhiên anh không sử dụng súng thật khi hành động. Anh bị bắt khi đang cướp một nhà hàng.

Darryl bị kết án 16 năm tù nhưng được phóng thích sau 8 năm. Ra tù, anh không thích ứng được với đời sống bên ngoài, và bị trầm cảm, có ý định tự sát, tuy xin được việc làm để tiếp tục học. Sau vài tháng, Darryl quyết định sẽ cướp nhà băng để có một số tiền lớn và trốn ra nước ngoài làm lại cuộc đời. Một cú chót rồi giải nghệ. Darryl tìm được trợ thủ là một tay chơi trẻ tên Robert. Anh định thử tay nghề của Robert bằng một cú cướp tiệm tạp hóa nhỏ, chỉ hù dọa chủ tiệm rồi cướp như trước đây từng làm, nhưng Robert đòi phải mang theo súng thật. Trong vụ cướp này, Robert đã bắn chết người chủ tiệm. Chỉ vài ngày sau cả hai đều bị cảnh sát bắt và đối mặt với án tử hình. Trong thời gian bị giam chờ ngày ra tòa, Darryl nung nấu ý muốn vượt ngục dù đang ở trong nhà tù kiên cố nhất của tiểu bang Texas.

darryl8

PHẦN 4

Hai tháng trôi qua, một hôm gã bạn tù có biệt danh là Big Head  đưa cho Darryl một dụng cụ mà gã chôm được vì gã biết ý định vượt ngục của anh. Ðó là cái đầu của cái tông-đơ của thợ hớt tóc, rất sắc bén, có thể chế thành một lưỡi cưa.

darryl7
Darryl dùng cái đầu tông-đơ rạch thử trên mặt bàn, nó rất sắc.

Trong những ngày sau đó, Big Head luôn tạo cớ trò chuyện với lính gác để đánh lạc hướng họ, rồi gã giật được cái khung cửa xuống. Darryl thấy cái que sắt bản lề có thể dùng để chế thành tay cầm nên tháo lấy ngay. Darryl dùng vải mền cột cái que bản lề lại với đầu tông-đơ thành một cây cưa. Từ hôm sau, Darryl bắt đầu kiên nhẫn cưa song sắt trên trần nhà từng chút một. Một gã tù nhân khác, Jamal, nói với anh rằng, “Nè mày, tuần sau tao được tha rồi. Tao cho mày số điện thoại này. Chừng nào mày cần thì cứ gọi, làm được gì thì tao sẽ làm để giúp, ngay cả việc đưa mày vượt biên giới qua Mexico. Tao hứa.” Darryl ghi nhớ số điện thoại gã này cho.

darryl6
Big Head trò chuyện với lính gác để đánh lạc hướng họ.

Ba tuần sau, Darryl cưa đứt song sắt, rồi bẻ gãy với sự giúp sức của Big Head, chỉ còn cái khung đèn nữa thôi thì lỗ hổng sẽ bày ra như cánh cửa dẫn đến tự do.

Darryl lại chế ra một cây đèn cầy bằng xà-bông, vải mền, dầu gội đầu. Anh đốt thủng hai lỗ trên tấm chắn đèn. Anh xé vải trải giường làm một sợi dây, xỏ xuyên qua hai cái lỗ rồi bắt đầu kéo cưa.

darryl5
Darryl thấy cái que sắt bản lề có thể dùng để chế thành tay cầm.

Ba ngày sau, Darryl cưa thủng được tấm kính chắn, rồi leo lên tầng thượng của trại giam. Anh bò từ từ, thăm dò đường ống thông gió và kéo bật ống dẫn của hệ thống máy lạnh ra, rồi theo đó bò ra ngoài. Một làn hơi nóng ùa vào mặt anh: hơi nóng của khí trời mùa hè Texas. Không gian yên tĩnh, xa xa có tiếng chó sủa. Men ra đến rìa sân thượng, Darryl thấy một ống nước nối thêm vào mái nhà dẫn xuống con đường bên dưới. Leo xuống dưới đó là tự do!

Darryl đi trở lại, gọi Big Head. “Big Head, mày chuồn với tao không?”

“Không, mày chuồn một mình đi.” Big Head cân nhắc tình thế rồi đáp nhanh. Gã chỉ còn 2 năm nữa là ra tù, gã không muốn mạo hiểm để bị bắn chết hay bị bắt lại và tăng án.

darryl4
Darryl cưa đứt song sắt

Darryl leo xuống một mình, khi gần tới đất thì anh buông tay nhảy. Tiếp đất, Darryl vội vàng cởi bộ áo quần tù nhân, giấu vào bụi rậm, rồi bắt đầu chạy, trên mình chỉ mặc chiếc áo thun, quần đùi và đôi giày. Lúc này là 11 giờ khuya. Darryl biết rằng lính gác sẽ không phát hiện anh vượt ngục vì họ sẽ không đếm tù nhân, và anh sẽ có ít nhất là 9 giờ để trốn thoát.

Rất rành vùng này, Darryl chạy cho đến gần sáng để tới nhà cha của anh. Ðã hơn 8 năm nay họ không liên lạc với nhau kể từ khi anh bị tù lần trước. Darryl gõ cửa. Cha anh bước ra.

darryl3
Darryl cưa thủng được tấm kính chắn

“Mày làm cái gì thế này? Tao không muốn thấy mày nữa. Mày không còn là con tao. Cút đi!” Ông thét vào mặt anh.

“Bố, con chỉ cần bố giúp chút thôi. Con chỉ cần gọi điện thoại cho người bạn, bố cho con xin bộ áo quần và ít tiền.” Darryl nài nỉ.

darryl2
Darryl bò ra ngoài

“Không, không giúp đỡ, bố thí gì cả, mày cút đi. Ðừng để tao liên luỵ với những việc mày làm. Cút!”

darryl1
Thế là thoát!

Biết rằng không thể trông mong gì, thật là sai lầm khi đã mong đợi sự giúp đỡ của ông, Darryl lủi thủi bỏ đi, rồi chợt nhận ra rằng có thể ông sẽ gọi báo cảnh sát nên anh cắm đầu chạy, càng xa khu nhà ấy càng tốt. Trong vùng này chỉ còn một người có thể giúp anh thôi, người mà Darryl biết rằng chẳng bao giờ quay lưng lại với anh: chị Denise.

darryl
“Không, không giúp đỡ, bố thí gì cả, mày cút đi. Đừng để tao liên luỵ với những việc mày làm. Cút!”

HẾT PHẦN 4

Darryl có tìm được đến nhà của chị mình không? Cuộc vượt ngục có thành công? Anh có thoát ra khỏi nước Mỹ không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đời của Darryl trong những số báo tới.

Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.