Menu Close

Phong cách ứng xử – Đi ăn chung

Trong đời sống hàng ngày, nhất là tại Mỹ, vì nhu cầu xã giao và do sở thích, bạn thường tham dự những bữa tiệc ở nhà hàng, đôi khi tại tư gia. Những bữa tiệc này do chính bạn khởi xướng hay đứng ra tổ chức khoản đãi. Ðể mọi việc tốt đẹp cần biết cách ứng xử trong từng trường hợp. Thí dụ như trường hợp sau đây.

Một độc giả hỏi bà Peggy Post tác giả sách “Excuse Me… But I was Next”:

Tôi muốn mời một vài người cùng đi ăn ở một nhà hàng nhưng làm sao để cho họ biết là mỗi người phải trả tiền cho bữa ăn của mình.

Sau đây là trả lời của Peggy Post: Tất cả tùy thuộc vào lời mời của bạn. Hãy gọi điện cho họ và nói: Anh John ơi, anh và chị Ellen có hứng thú dự buổi họp mặt ở nhà hàng Jackson’s Place vào tối Thứ Bảy này không? Tôi dự định sẽ kêu thêm cặp Michelle và Eric nữa. Ở đây vừa lịch sự vừa ăn ngon lại không mắc tiền lắm. Xin anh chị cho biết tới được không để tôi gọi nhà hàng đặt chỗ trước.

Cam đoan với bạn khi dùng những lời này cặp đôi kia sẽ biết ngay bạn không phải là chủ xị (host) mà chỉ là người đứng ra phối hợp (coordinator) do đó mỗi thực khách sẽ có bổn phận trả tiền cho phần ăn của mình. Còn như nếu bạn nói tôi sẽ tổ chức (hosting) một bữa ăn họp mặt tại nhà hàng Jackson’s Place, hoặc gởi thiệp mời với lời lẽ như thế, những người khách kia sẽ hiểu rằng tất cả là do bạn khoản đãi. Do đó bạn sẽ phải thận trọng trong vai trò phối hợp tổ chức kẻo rơi vào tình huống thảm thương, dở khóc dở cười.

di-an-chung
Bảo Huân

MH – theo Excuse Me… But I was Next