
Một toán công an của một quận ở Hà Nội đi vào thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) để điều tra. Song, lối làm việc của toán công an Hà Nội giống như một lũ bắt cóc nên công an tỉnh Bình Thuận đã phải tung lực lượng truy đuổi.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 26/8/2016, đang lúc anh Lê Hồng Phong (37 tuổi, ngụ xã Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) đưa con đi học tại trường mầm non liền bị một nhóm người cũng đi bằng xe hơi mang biển kiểm soát tại Sài Gòn ập đến. Nhóm này lao lên xe của anh Phong, điều khiển xe chạy theo hướng Quốc lộ 1A về Sài Gòn.
Mặc dù sự việc diễn ra chớp nhoáng nhưng anh Phong vẫn kịp nhắn tin để báo tin cho người nhà để báo cho công an.
Công an thị xã La Gi và tỉnh Bình Thuận đã tung lực lượng trinh sát để truy đuổi
Tới hơn 13h chiều, Cục cảnh sát hình sự Bộ công an cho biết đó không phải là vụ bắt cóc, mà chỉ là “mời” cha con anh Phong về Sài Gòn làm việc.
Từ những điều tra sơ khởi, anh Lê Hồng Phong có liên quan đến một tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức mà công an Hà Nội đang thụ lý để điều tra.
Một toán công an ở Hà Nội đã được điều vào thị xã La Gi để “mời” anh Phong đi làm việc. Song, với bản tính lưu manh, lại được chính quyền CSVN ưu ái trao cho nhiều quyền lực, toán công an này đã hành động như những tên bắt cóc chuyên nghiệp. Ngay cả đứa bé con của anh Phong, dù không liên quan gì đến vụ án cũng bị “mời” làm việc với công an.