Lillo – một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 45 cư dân, đây từng là một trong những bình yên nhất tại Bỉ. Tuy nhiên, giờ đây những con phố của ngôi làng nằm gần cảng Antwerp này lúc nào cũng chật kín người. Ấy là do từ khi trò chơi Pokemon Go ra đời, hàng nghìn du khách đổ xô đến đây để tìm kiếm sinh vật ảo này.
Niantic – công ty tạo ra Pokemon Go cho biết, đã quyết định chọn Lillo trở thành nơi ẩn náu của những chú Pokemon. Giờ đây, nhiều du khách đã đổ xô đến để tìm kiếm Pokemon với 3 điểm Poke Stop (trạm Pokemon). Và 1 trong 3 điểm Poke Stop được nhiều người đến nhất là pháo đài quân đội cũ gần cảng Antwerp.
Một chủ quán cà phê ở Lillo cho biết, bình thường thì nơi đây rất vắng vẻ giống như ở hoang mạc vậy, nhưng kể từ khi trò Pokemon Go ra đời, nơi đây trở nên đông đúc với hàng nghìn người đi lại qua các con phố, bất chấp thời tiết thế nào.
Dù trời đã tối song vẫn còn nhiều đám đông tụ tập tràn ra ngoài đường, mắt chúi vào màn hình di động đi khắp làng như những thây ma
Ban đầu, người dân nơi đây còn cảm thấy khó chịu với sự huyên náo bất thường này. Tuy nhiên, giờ đây họ đang tìm cách để làm quen với điều này. Khi quen rồi, họ cảm thấy cuộc “đổ bộ” này rất buồn cười.
Nhưng đôi lúc họ cũng cảm thấy “ớn lạnh”, bởi những con phố lúc nào cũng chật kín người cả ngày lẫn đêm. Còn các bãi đỗ xe hầu như không còn chỗ trống và một Lillo bình yên đã bị thay thế bởi tiếng ồn và rác rưởi.
Cuộc sống nơi đây hoàn toàn đảo lộn vì pokemon.

DH – Tổng hợp